Hồ sơ mã số 5586

30/05/2025

Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dại

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Bảy năm chạy vạy lo chữa ung thư cho chồng, giờ cật lực chăm bố chồng tâm thần nặng và con nhỏ, chị Lò Thị Chính gần như đã kiệt sức. Con gái lớn của chị phải nghỉ học để nhường em trai đến trường.

7 năm gồng gánh chồng ung thư, giờ chăm bố chồng tâm thần nặng

Gia đình chị Lò Thị Chính (42 tuổi, ở bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng mất vì ung thư phổi để lại cho chị gánh nặng chăm sóc người bố chồng bị tâm thần đặc biệt nặng và 2 đứa con thơ trong ngôi nhà xập xệ.

Hàng xóm xung quanh ai cũng bảo, chị Chính chịu quá nhiều bất hạnh. 2 tuổi mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác, bỏ lại chị cho ông bà nuôi nấng. Đến năm 18 tuổi, chị kết hôn với anh Lò Văn Bun (SN 1982) bị câm bẩm sinh, có bố là ông Lò Văn Pánh (SN 1959) vừa câm điếc, vừa mắc bệnh tâm thần đặc biệt nặng.

Nỗi cùng cực của người phụ nữ góa gồng gánh con thơ và bố chồng tâm thần

Không biết chữ, không có công việc ổn định, vợ chồng chị Chính chỉ trông vào mấy sào nương trồng ngô, sắn và ai thuê gì làm nấy từ gặt lúa, làm cỏ, trồng rau, nhổ sắn, phụ hồ... Cuộc sống của họ luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, ăn bữa nay lo ngày mai.

Bi kịch ập xuống gia đình nghèo khi anh Bun phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Từ một người đàn ông tuy bị câm nhưng khỏe mạnh, anh dần suy kiệt, vật lộn với những cơn đau triền miên.

Nhà không có tiền, để chữa trị cho chồng, chị Chính phải vay mượn khắp nơi. 7 năm cùng chồng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, kinh tế gia đình chị ngày càng kiệt quệ. Thế nhưng, tiền bạc cứ "đội nón ra đi" mà bệnh tình của anh Bun không thuyên giảm.

Những ngày gần Tết Ất Tỵ vừa qua, anh Bun trút hơi thở cuối cùng, rời bỏ gia đình, vợ con và người cha bệnh tật ốm yếu...

Mang trên vai khoản nợ vay chữa bệnh cho chồng cùng gánh nặng chăm sóc 2 con và người cha chồng tâm thần, chị Chính oằn mình mưu sinh trong cảnh bế tắc không lối thoát.

Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dại - 1

Cuộc sống khổ cực không khiến chị khuất phục, nhưng tương lai phía trước thì mờ mịt đến nhói lòng (Ảnh: Tùng Dương).

Uống nước lã cầm hơi, nhường phần ăn cho con và bố chồng

Bố chồng chị Chính thường ngày ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, con cháu cho gì thì ăn nấy. Nhưng mỗi khi lên cơn động kinh, ông mất kiểm soát, thậm chí còn đánh cả con dâu, cháu nội.

Thương bố, chị Chính không một lời oán trách, chỉ nhẫn nhịn, lặng lẽ chăm sóc ông. "Chồng mất rồi, ông tuổi đã cao lại bệnh tật, mình không chăm thì ai chăm?", chị Chính buồn rầu nói.

Uống nước lã cầm hơi, nhường phần ăn cho con và bố chồng

Bố chồng chị Chính thường ngày ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, con cháu cho gì thì ăn nấy. Nhưng mỗi khi lên cơn động kinh, ông mất kiểm soát, thậm chí còn đánh cả con dâu, cháu nội.

Thương bố, chị Chính không một lời oán trách, chỉ nhẫn nhịn, lặng lẽ chăm sóc ông. "Chồng mất rồi, ông tuổi đã cao lại bệnh tật, mình không chăm thì ai chăm?", chị Chính buồn rầu nói.

Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dại - 2

Ông Lò Văn Pánh bị câm điếc và mắc bệnh tâm thần đặc biệt nặng (Ảnh: Tùng Dương).

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cháu Lò Thị Bình (SN 2003, con gái lớn của chị Chính) sớm phải nghỉ học đi làm thuê ở xa, nhường cho em trai là Lò Văn Dương (lớp 5) được học hành.

Ngoài khoản hỗ trợ 1 triệu đồng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng của bố chồng, chị Chính không còn nguồn thu nào ổn định. Bữa cơm có khi chỉ có cơm với muối trắng, chan canh rau rừng.

Nhiều bữa, chị Chính phải nhịn đói để nhường phần ăn cho con trai và bố chồng. Chị từng bị ngất trên nương vì đói và kiệt sức. "Có hôm, tôi chỉ uống nước lã rồi đi làm, trong bụng không có gì cả", chị nghẹn ngào nói.

Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dại - 3

Trong nhà chị Chính không có vật dụng gì đáng giá (Ảnh: Tùng Dương).

Ngôi nhà của gia đình chị Chính chỉ rộng chừng 35m2, nằm ở lưng chừng đồi, trông chẳng khác gì một túp lều tạm. Mái nhà lợp bằng tấm fibro xi măng đã cũ kỹ sau nhiều năm. Tường nhà được vá víu tạm bợ từ những tấm gỗ tạp và tôn mỏng hở thông thống, gió lùa tứ bề. Nền đất gồ ghề, khi mưa dột là nhão nhoét, trơn trượt. 

Trong nhà gần như không có vật dụng gì đáng giá, chỉ có mấy cái nồi méo mó, vài bộ quần áo cũ treo tạm trên vách, chiếc giường ọp ẹp kê sát tường. Mỗi khi mưa bão, các vách tôn rung lắc, nước tạt qua các khe hở, ướt hết chăn chiếu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lò Văn Quý, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Nậm Mu, cho biết: "Gia đình chị Chính là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất bản. Chồng chết, để lại cho chị gánh nặng nợ nần và việc chăm sóc con thơ cùng người bố tâm thần.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, chung tay giúp đỡ để chị có thêm điều kiện chăm sóc cha già, vượt qua những tháng ngày cơ cực".

Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dại - 4

Tường nhà vá víu tạm bợ bằng gỗ tạp và tôn mỏng nên có rất nhiều kẽ hở, gió lùa vào lạnh buốt (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Lò Văn Coóng, hàng xóm của gia đình chia sẻ: "Cuộc sống của chị Chính quá vất vả, nhất là khi chị vừa phải lo kinh tế, vừa phải chăm sóc bố chồng bị  tâm thần nặng.

Chúng tôi ở bản chỉ giúp được phần nhỏ thôi, khi thì bát gạo, lúc thì bó rau… Điều gia đình chị cần lúc này là một mái nhà kiên cố, một chút vốn để thoát khỏi cảnh túng quẫn triền miên".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Lò Thị Chính
Địa chỉ: Bản Pu Khiếng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5586

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác