Hồ sơ mã số 5651

09/07/2025

Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnh

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Con gái bị bệnh, vợ bị ung thư, anh Lê Văn Hùng ở Thanh Hóa bất lực vì chính anh đang phải nằm liệt giường. Nghĩ về tương lai của gia đình, người đàn ông chỉ biết phó mặc cho số phận.

Không ít người ở phố Đạo Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xót xa trước hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Lê Văn Hùng (47 tuổi).

Trong căn nhà nhỏ, anh Hùng cố gắng gượng dậy, lặng lẽ kể về cuộc đời mình với những giọt nước mắt giấu kín.

Anh Hùng sinh ra đã mang khối u ở mắt. Mẹ anh bệnh tật triền miên, bố anh bỏ đi biệt tích khi anh mới 3 tháng tuổi. Sau đó, mẹ anh cũng qua đời. Anh được bà Lê Thị Lụa, một người phụ nữ địa phương, nhận nuôi.

Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnh - 1

Sau tai nạn lao động, anh Hùng phải nằm liệt giường (Ảnh: Hạnh Linh).

Lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà Lụa, anh Hùng trở thành một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ. Năm 2004, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Chung và có 2 con là Lê Thị Thảo Vân (17 tuổi) và Lê Vân Anh (15 tuổi).

Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng ấm êm. Anh Hùng làm phụ hồ, chị Chung làm công nhân để lo cho gia đình. Năm 2018, căn nhà cũ xuống cấp, bà Lụa bán đất và vay ngân hàng để xây nhà mới cho anh.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến vào năm 2022, anh Hùng bị trượt ngã từ cầu thang khi đi phụ hồ, chấn thương cột sống nghiêm trọng khiến anh bị liệt nửa người. Từ đó, trụ cột gia đình phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân.

Tổ ấm nhỏ từng đầy ắp tiếng cười bỗng chốc chìm trong bi kịch. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị Chung. Ban ngày chị đi làm công nhân, tối về lại tất bật chăm sóc chồng bệnh tật, lo toan cơm nước, chăm sóc con cái và mẹ già.

Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnh - 2

Chị Chung đang một mình điều trị ung thư ở viện (Ảnh: Hạnh Linh).

Bi kịch chưa dừng lại. Tháng 3 vừa qua, bà Lê Thị Lụa được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối và qua đời sau 3 tháng chống chọi với bệnh tật.

Cùng thời gian này, chị Chung cũng phát hiện ung thư vú, phải cắt bỏ và hóa xạ trị. Con gái út của anh chị cũng có khối u ở buồng trứng và phải phẫu thuật.

Nằm bất động trên giường, nhìn người thân lần lượt ngã quỵ vì bệnh tật, anh Hùng chỉ biết nuốt nước mắt. Vợ con nhập viện điều trị, nhưng anh không thể ở bên chăm sóc.

“Không biết những ngày tới, tôi lấy đâu ra tiền để cho vợ truyền hóa chất và các con đi học. Hiện, gia đình nợ ngân hàng 80 triệu đồng tiền làm nhà từ năm 2018”, anh Hùng chia sẻ.

Vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn vú phải để chuẩn bị truyền hóa chất, chị Chung tiều tụy, rã rời.

Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnh - 3

Em Lê Vân Anh (bên phải), con gái út của anh Hùng, vừa mổ khối u (Ảnh: Hạnh Linh).

“Tháng trước, tôi đi khám, bác sĩ chẩn đoán ung thư vú, khối u đã di căn. Lúc đó, tôi sốc, khóc rất nhiều. Tôi lo một mai mình chết đi sẽ không còn ai lo cho chồng và các con”, chị Chung tâm sự.

Từ ngày lâm bệnh, chị Chung không thể đi làm, 4 nhân khẩu sống dựa vào tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng của anh Hùng. Để duy trì sự sống, chị phải truyền hóa chất và xạ trị. Ngoài phần thuốc được Bảo hiểm y tế chi trả, còn phải mua thêm nhiều loại thuốc hỗ trợ với chi phí đắt đỏ.

“Tôi chỉ mong mình được sống, gắng gượng đi làm để nuôi chồng, con. Hai con đều đang học cấp 3, các con có ý định học lên đại học. Nhưng sắp tới điều trị hóa chất rồi xạ trị... tôi không biết mình lấy tiền đâu để điều trị, kéo dài sự sống, lo cho các con”, chị Chung vừa nói, vừa ôm mặt khóc.

Ông Lê Văn Thọ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đạo Sơn, cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Hùng vô cùng bi đát.

“Trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh Hùng, bà con trong phố thay nhau đến chăm sóc, động viên. Chúng tôi nhiều lần vận động hỗ trợ, nhưng sự giúp đỡ chỉ như “muối bỏ bể”. Thông qua báo Dân trí, tôi rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc chung tay hỗ trợ để gia đình anh vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”, ông Thọ bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Anh Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Phố Đạo Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Số tài khoản: 030083152210, chủ tài khoản Lê Thị Chung (vợ anh Hùng) ngân hàng Sacombank.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5651

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác