
Khi mang thai con út được vài tháng, chị Yến bị chồng ruồng bỏ, đành ôm bụng bầu dắt con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Mấy năm nay, 3 mẹ con chị sống thiếu thốn, khổ sở trong chái nhà dột nát.
Sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh, 3 mẹ con sống lay lắt qua ngày
Chị Lê Thị Yến (SN 1984, ngụ ấp Kênh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh) có 2 con nhỏ là cháu Lê Văn Tiền (SN 2010) và Lê Thị Nga (SN 2022).
Sinh ra trong gia đình nghèo, đông con nên chị Yến không được đến trường. Gia đình không có ruộng đất, từ nhỏ chị đã theo cha mẹ đi mò cua bắt ốc, lớn hơn chút thì đi làm thuê.
Cơ thể ốm yếu, trí óc không được minh mẫn khiến chị càng thêm thiệt thòi trong cuộc sống lẫn đường tình duyên. Cả 2 đứa con của chị đều không được gia đình chồng thừa nhận.
“Khi đang mang thai bé Nga, chồng bảo "thôi" nên em dẫn bé Tiền về nhà cha mẹ đẻ nương nhờ. Cha thương đã nhường cho em chái tôn bên cạnh nhà để ở chờ sinh con”, chị Yến kể.

Mấy năm nay, mẹ con Yến sống trong chái nhà rách nát, vốn là cái kho cũ (Ảnh: Tùng Nguyên).
Ông Lê Văn Thăng (SN 1967, cha chị Yến) cho hay: “Vợ chồng tôi cũng chỉ làm thuê làm mướn kiếm sống. Ai thuê gì làm nấy, khi thì làm cỏ, lúc trồng mít, đắp gốc sầu riêng... mỗi ngày kiếm được 200-300 nghìn đồng.
Công việc lúc có lúc không, thu nhập bấp bênh nên không lo được cho con tươm tất. Yến thích ai thì về ở với người đó chứ không có cưới hỏi gì. Người ta không thích lại đuổi nó về nhà”.
Sau khi sinh bé Nga, chị Yến một mình nuôi 2 con nhỏ. Do sức yếu nên chị không làm được việc nặng, chỉ nhận những việc như làm cỏ, dọn vườn...
Chị Yến cho biết: “Ở đây, người ta trả công làm vườn theo tiếng. Làm 1 tiếng được 35 ngàn. Vườn nào nhỏ thì làm 2 tiếng, vườn lớn làm 4 tiếng. Ít khi làm cả ngày nên tiền công không được bao nhiêu. Khi nào có việc người ta mới kêu chứ không kêu đi làm hàng ngày”.
Hiện nay, các hộ có ruộng vườn đều dùng máy móc để làm mương, cày đất, thu hoạch hoa màu. Làm cỏ thì dùng thuốc diệt cỏ. Việc phun thuốc trừ sâu cũng có máy phun đồng loạt... Do đó, những lao động chân tay như chị Yến hầu như không có việc làm.
“Nhiều cô chú thương tình mẹ con em nên kêu đi làm rồi cho tiền, chứ có khi người ta cũng làm được, không cần thuê mình”, chị Yến cho hay.

Bên trong nhà chỉ có cái giường, cái bàn và khu bếp (Ảnh: Tùng Nguyên).
Chái nhà tạm bợ và ước mong có một chốn an toàn
Do công việc bấp bênh nên thu nhập của chị cũng thất thường. Tháng nhiều việc thì được 1-2 triệu đồng, tháng ít chỉ được vài trăm ngàn nên đến tiền ăn của 3 mẹ con chị Yến cũng không lo nổi.
“Chủ yếu em kiếm tiền mua mắm muối. Hôm nào làm được hơn trăm ngàn thì mua cho con miếng thịt, cho thằng lớn ít tiền đi học xa... Gạo thì em xin nhà chùa và được nhà hảo tâm cho. Còn đồ ăn, em hái rau dại dọc đường và mò cua, thả lưới kiếm cá”, chị Yến buồn rầu nói.
Tội nhất là bé Nga, con út của chị Yến, đã 3 tuổi mà gầy gò, nhỏ choắt như cái kẹo. Với cô bé, bữa cơm có mì tôm pha nước sôi làm canh đã là bữa ăn ngon. Còn cái bánh, hộp sữa rất ít khi cô bé được ăn.

Yến lo lắng mình không đủ sức lo cho các con (Ảnh: Tùng Nguyên).
Từ lúc sinh ra, bé Nga chỉ quanh quẩn trong chái nhà nhỏ hẹp. Xung quanh toàn kênh rạch nên chị Yến không dám để cho con ra ngoài chơi. Nơi xa nhất mà Nga từng đến là UBND xã khi được mẹ đưa đi nhận quà từ thiện.
Cuộc sống của 3 mẹ con Yến chật vật đến mức, chái nhà đã xuống cấp, dột khắp nơi cũng không có tiền mua tôn về thay. Mùa mưa đến, chị phải đi xin tấm bạt nhựa phủ phía sau chái nhà thành cái chòi để mẹ con trú tạm. Ba mẹ con chị Yến chỉ dám ngủ trong chái nhà khi trời tạnh ráo.
“Nửa đêm đang ngủ mà mưa là khổ lắm! Mấy mẹ con ướt hết mới biết mưa, kéo nhau ra chòi núp, vừa lạnh vừa sợ!”, chị Yến kể rồi thở dài.

Cái chòi bằng bạt này là nơi mẹ con chị Yến trú tạm mỗi khi trời mưa (Ảnh: Tùng Nguyên).
Lãnh đạo UBND xã Nhơn Ninh xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Yến hiện rất khó khăn. Cha mẹ chị già yếu, 2 con nhỏ dại, bản thân chị Yến thường xuyên đau ốm, không có công ăn việc làm.
Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, cơ quan cấp trên quan tâm, giúp đỡ mẹ con chị Yến vượt qua được những khó khăn hiện tại.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Lê Thị YếnĐịa chỉ: Ấp Kênh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.