Cháu bé bị liệt nửa người tiếp tục phải nhập viện điều trị
(Dân trí) - Ngày 10/5 bé Huy, nhân vật trong bài viết “Gian nan hành trình tìm lại bước đi cho con” đã nhập viện trở lại để được điều trị. Giữa lúc bệnh tình của cháu vẫn chưa thuyên giảm thì ở quê bệnh thận của cậu em trai lại tái phát.
Bé Huy và mẹ tại Bệnh viện Ung Bướu, TPHCM.
Nhiều năm nay, vợ chồng anh Đoàn với hai bàn tay trắng nhưng vẫn phải cố gắng để chạy chữa cho con. Quyết tâm tìm lại bước đi cho Huy, cha mẹ cháu đang ngày ngày phải chiến đấu với cái nghèo, cái đói.
“Nửa cơ thể dưới của Huy bị liệt hoàn toàn nên không kiểm soát được việc tiểu tiện và đại tiện. Những lúc như thế, mình em lo không nổi nên bố cháu cũng phải đi cùng để giúp, thành thử mấy năm nay hai vợ chồng em chẳng làm được việc gì. Cuộc sống của cả nhà phần lớn phải nhờ vào ông bà ngoại” - Chị Duyên, mẹ bé bùi ngùi tâm sự.
Sau gần một tháng được cha mẹ đưa về quê để theo đuổi quá trình tập vật lý trị liệu, Huy lại phải quay lại Ung Bướu để các bác sĩ theo dõi. Mới đưa con đến đây được hai ngày thì cha mẹ cháu lại nhận được điện thoại từ ông bà ngoại ở quê báo tin, bé em của Huy đang liên tục quấy khóc do bệnh thận tái phát.
Anh Đoàn buồn bã cúi đầu cho biết: “Hôm qua, mới có một bạn đọcDân trí tìm đến bệnh viện thăm Huy. Chị ấy nói sẽ xin cho tôi đi làm phụ hồ tại một công trình ở gần đây, nghe vậy tôi và vợ mừng lắm. Nhưng giờ thằng bé ở quê lại bị bệnh nên chắc là hai vợ chồng tôi phải có một người về để lo cho cháu”.
Khoản nợ hơn 20 triệu đồng đến nay vẫn chưa có khả năng chi trả, các mối quen biết để có thể vay mượn được cũng đã hết. Vợ chồng anh Đoàn đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì chẳng biết lấy gì để lo cho hai con.
Qua trao đổi với bác sĩ Đinh Thị Hải Đường - Người trực tiếp điều trị cho bé Huy, được biết: “Sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Huy đã được chuyển về đây điều trị vào tháng 8 năm 2008. Đến nay, cháu đã được vào 7 toa hóa trị, qua kết quả CT và MRI cho thấy ung thư đã không còn tái phát. Hiện chúng tôi vẫn đang phải tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu”.
Cũng theo lời bác sĩ Đường, việc vào hóa trị cho Huy tỏ ra không còn mấy tác dụng. Vì thế vật lý trị liệu là phương pháp tốt nhất để giúp cho hệ thần kinh của cháu có thể phục hồi trở lại. Tuy nhiên, phương pháp này cần phải rất kiên trì vì thời gian vật lý trị liệu sẽ rất dài.
Vân Sơn