Anh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.
"Bố không nuôi, mẹ không nuôi, cháu giống như một con mèo hoang vậy!"
Từ bé đã bị bố mẹ bỏ lại, anh Ngô Vũ Mạnh Tuấn (21 tuổi, Tịnh viện Vân Sơn, Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) phải trải qua tuổi thơ vô cùng bất hạnh.
Năm 2014, bố mẹ anh Tuấn ly hôn. Mẹ lập gia đình mới và bỏ lại anh Tuấn cho người cha là ông Ngô Thanh Phong. Thế nhưng, bố anh cũng không có nghề nghiệp, cuộc sống vô định nên không thể nuôi con.
Anh Tuấn lớn lên trong sự cưu mang của các bác ruột. Suốt năm tháng tuổi thơ, anh lớn lên nhờ những bữa cơm của họ hàng, làng xóm.
Lúc mới chừng 5 tuổi, anh Tuấn đã ví cuộc sống của mình với bác ruột rằng: "Bố không nuôi, mẹ không nuôi, cháu giống như một con mèo hoang vậy!".
Năm 13 tuổi, bước ngoặt thay đổi cuộc đời, anh Tuấn được sư thầy tại Tịnh viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) nhận nuôi dạy như con ruột. Dưới sự hướng dẫn của các thầy, anh từ một "con mèo hoang" trưởng thành với trái tim giàu lòng nhân ái.
Hàng ngày, anh Tuấn chạy xe 0 đồng, chở cơm canh đi làm từ thiện và hỗ trợ bệnh nhân nghèo đi cấp cứu miễn phí.
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh Tuấn thường xuyên lái những chuyến xe thiện nguyện từ Hà Nội về Hà Giang, cùng nhiều tỉnh thành khác. Những chuyến xe tình nghĩa đưa đón hàng chục bệnh nhân mắc Covid-19 đã cứu giúp nhiều mảnh đời bất hạnh nơi miền sơn cước.
Bi kịch bất ngờ ập đến với mảnh đời khốn khổ
Theo lời kể của bà Vũ Thị Thủy (bác ruột anh Tuấn), ngày 31/12/2024, anh Tuấn cùng cộng sự chạy xe cấp cứu chở bệnh nhân về Hà Giang an toàn. Trên đường về, lúc tờ mờ sáng không nhìn rõ đường, anh Tuấn không may lao xe xuống vực.
Người ngồi ghế phụ may mắn nhảy được ra ngoài và túm vào cành cây nên chỉ bị gãy chân. Trong khi đó, anh Tuấn cùng xe đâm đầu xuống đáy vực sâu hơn 300 mét.
"Trong đêm tối, người bạn đi cùng liên tục gọi kêu cứu nhưng không ai trả lời. May mắn thay, người dân đi làm nương lúc rạng sáng phát hiện ra nên đã gọi cứu hộ", bà Thủy cho hay.
Tuy nhiên, do anh Tuấn có thân hình to lớn lại nằm dưới đáy vực nên đội cứu hộ mất rất nhiều công sức mới có thể đưa anh lên.
Trên đường đi cấp cứu, tình trạng của anh Tuấn xấu dần nên phải đưa vào Bệnh viện Vị Xuyên (Hà Giang) cho qua cơn nguy kịch mới chuyển về Hà Nội.
Cuộc sống dường như quá nghiệt ngã với chàng trai trẻ 21 tuổi khi giờ đây, anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh.
Nhìn con trong bất lực, ông Ngô Thanh Phong (bố của anh Tuấn) nghẹn ngào: "Tôi đã túng quẫn từ lâu, nhà cửa phải bán để trả nợ. Cuộc sống lang thang nay đây mai đó, tôi ở nhờ nhà bạn bè mỗi người một thời gian. Giờ con gặp nạn, tôi chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ để cứu lấy mạng sống của cháu".
Là người theo dõi sức khỏe của anh Tuấn, bác sĩ Hoàng Ngọc Tân, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn, không giấu được sự lo lắng cho biết: "Bệnh nhân Tuấn nhập viện trong tình trạng tổn thương đa chấn thương, dập não, tràn dịch phổi và viêm phổi, đang hôn mê, não bệnh nhân bị kích động.
Hiện tại, anh Tuấn phải trói chân vì có thể xuất hiện cơn động kinh, không kiểm soát được hành vi của mình do tổn thương não. Bệnh nhân phải dùng 3 loại kháng sinh để điều trị vi khuẩn đa kháng".
Bác sĩ Tân cho biết thêm, quá trình chữa trị cho anh Tuấn cực kỳ vất vả bởi hàng loạt các tổn thương nặng nề, phải sử dụng các loại thuốc và kỹ thuật bậc cao rất tốn kém.
Theo Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn: "Nếu vượt qua giai đoạn này, bệnh nhân hoàn toàn có cơ hội hồi phục và trở về cuộc sống như trước kia. Vì thế, mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ".
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, anh Tuấn được rất nhiều y bác sĩ nhớ đến vì là thành viên hỗ trợ bệnh viện tích cực nhất trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Vì thế, khi anh Tuấn được chuyển vào viện, anh luôn được các y bác sĩ tại đây yêu mến và hỗ trợ.
"Chúng tôi hy vọng, một người luôn sống với trái tim lương thiện như anh Tuấn sẽ được sưởi ấm bằng hàng trăm, hàng nghìn trái tim thiện lương khác. Mong cho anh Tuấn sớm bình phục và tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho xã hội", bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn gửi lời chúc.
Ở tuổi đời còn rất trẻ, anh Tuấn đã hết mình vì những hành trình thiện nguyện, không quản gian khó. Giờ đây, chàng trai trẻ có trái tim thiện lương đang cần sự cứu giúp của cộng đồng để giành lại sự sống.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5466