Mã số: 6127

Cầm cự ở viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông khẩn cầu cứu chồng

(Dân trí) - 20 ngày sau ca phẫu thuật khẩn cấp, người đàn ông trụ cột gia đình vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Cầm cự ở bệnh viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông nghèo khó khẩn cầu sự giúp đỡ.

Kiệt sức sau 1 ngày làm lụng vất vả, người bố 2 con gặp tai nạn giao thông nguy kịch tính mạng

Những ngày qua, hoàn cảnh éo le của anh Sùng A Chứ (SN 1994, trú tại xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên), trụ cột của 1 gia đình người Mông nghèo, đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khiến các y, bác sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân không khỏi xót xa.

Cầm cự ở viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông khẩn cầu cứu chồng - 1

Bất ngờ gặp nạn, tính mạng người bố 2 con nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

20 ngày sau ca mổ cấp cứu, A Chứ vẫn trong tình trạng nguy kịch. Quanh giường bệnh là máy thở và đủ các loại máy móc, thiết bị y tế tối tân hỗ trợ anh cầm cự mạng sống.

A Chứ nhắm nghiền đôi mắt, khắp người đầy vết trầy xước. Một vết khâu kéo dài từ tai vòng qua sau gáy đến đỉnh đầu vẫn đang sưng tấy.

Qua ô cửa kính của phòng bệnh, đôi mắt chị Chang Thị Dùa (SN 1999, vợ của A Chứ), như dán vào cơ thể người chồng. Thấy chồng vẫn nằm bất động, người vợ trẻ bật khóc:

"Đã hơn 20 ngày rồi, anh vẫn nằm như thế, chẳng nói với em được một lời. A Chứ ơi, anh mà có mệnh hệ gì thì 3 mẹ con em biết sống sao đây!”.

Tiếng gọi chồng nghẹn ngào giữa dòng nước mắt. Nỗi đau đớn, sợ hãi cùng những ngày dài thấp thỏm chờ đợi dồn nén dường như vượt quá sức chịu đựng của người vợ.

Cầm cự ở viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông khẩn cầu cứu chồng - 2

Hàng loạt thiết bị y tế, máy móc tối tân trợ giúp người đàn ông dân tộc Mông duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Gạt nước mắt, chị Dùa thổn thức kể, mong muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khó nơi miền núi, A Chứ rời quê nhà, vượt gần 600km xin làm công nhân tại một công ty đóng gói ở TP Hải Phòng.

Lương công nhân ít ỏi, để có thêm chút tiền gửi về nhà chăm lo cho 2 con nhỏ và bố mẹ già yếu, ngoài thời gian làm theo ca, A Chứ tìm việc làm thêm.

"Chiều tối ngày 19/9, chồng em gọi điện cho biết, hết ca chiều ở nhà máy anh xin làm phục vụ ở quán ăn đêm. Đến khoảng 23h, có người gọi điện báo chồng em bị tai nạn giao thông đang được đưa đi cấp cứu. Em nghe tin mà toát mồ hôi hột, đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất…”, người vợ tội nghiệp nức nở.

Cầm cự ở viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông khẩn cầu cứu chồng - 3

Người vợ trẻ đã phải vay nóng, bán nương… để có tiền chạy chữa cho chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Viện phí ngoài Bảo hiểm y tế lên tới 10 triệu đồng/ngày, người vợ nghèo cầu xin giúp đỡ

Chồng gặp nạn, trong nhà không có nổi một đồng, chị Dùa phải vay nóng bà con khắp bản được 8 triệu đồng rồi bắt xe xuống Hà Nội với chồng.

Chị Dùa cho biết, theo lời kể của những người đi đường tốt bụng đưa chồng đi cấp cứu, đêm muộn ngày 19/9, họ phát hiện A Chứ nằm bất tỉnh bên vệ đường, chiếc xe máy đổ chỏng chơ gần đó. Nhận định ban đầu, có thể A Chứ quá mệt nên tự ngã.

Cầm cự ở viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông khẩn cầu cứu chồng - 4

Tình trạng A Chứ nặng, sau khi trừ các khoản Bảo hiểm y tế, gia đình phải chi trả khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Tình trạng của A Chứ quá nặng, chi phí điều trị lớn, gia đình đã phải bán đi mảnh nương là tài sản giá trị nhất trong nhà cùng tất cả gà, vịt và vay mượn khắp nơi được tổng cộng hơn 97 triệu đồng.

Nhưng số tiền đó chỉ được 10 ngày đã hết, viện phí của chồng, chị Dùa đành xin khất nợ.

Trong phòng bệnh, người chồng vẫn hôn mê. Ngoài hành lang, người vợ nghèo ngồi thẫn thờ, bế tắc trước cảnh không còn tiền chạy chữa cho chồng.

"Bác sĩ nói chồng em phải điều trị tích cực, lâu dài nữa mới có hy vọng. Nhà em nghèo khó quá, không biết bấu víu vào đâu. Giờ em chả còn đồng nào trong người, may mắn được các anh chị cho cơm từ thiện hàng ngày. Cầu xin ông bà, cô, chú, anh chị cứu chồng em với!", chắp tay trước ngực, chị Dùa bật khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Huyền Trang, Trung tâm Cấp cứu Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Bệnh nhân Sùng A Chứ được chuyển đến lúc 23h26 ngày 20/9 trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, đa chấn thương nặng.

Đến 0h ngày 21/9, anh Chứ được phẫu thuật cấp cứu mở sọ giải áp. Phần xương sọ lấy ra trong ca mổ đang được bảo quản tại bệnh viện, chờ ghép lại khi tình trạng sức khỏe của anh cho phép”.

Cầm cự ở viện bằng cơm từ thiện, người phụ nữ Mông khẩn cầu cứu chồng - 5

Cách Hà Nội gần 500km, 2 đứa trẻ đang ngóng chờ bố mẹ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo bác sĩ Trang, hiện anh Chứ vẫn phải thở máy qua ống nội khí quản, dùng kháng sinh, dinh dưỡng, tập phục hồi chức năng và tiếp tục điều trị hồi sức tích cực. Chi phí gia đình phải chi trả sau Bảo hiểm y tế khoảng 10 triệu đồng/ngày.

Quá trình điều trị, phục hồi chức năng và phẫu thuật ghép lại xương sọ dự kiến còn kéo dài, cần thêm hàng trăm triệu đồng. Bệnh nhân là người dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo ở vùng cao đặc biệt khó khăn.

“Bệnh nhân còn trẻ, hy vọng hồi phục cao. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình có thêm kinh phí để bệnh nhân tiếp tục điều trị”, bác sĩ Trang bày tỏ.