1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Bạn đọc giúp gia đình bé Yên Nhi hơn 123 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 20/6, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã trao số tiến 123,050,000 đồng cho gia đình bé Yến Nhi- những nhân vật đầy cám cảnh trong bài viết “Bữa ăn chan đầy nước mắt của bé thơ trong cảnh bố mẹ mang trọng bệnh”.

Trao hơn 123 triệu đồng đến gia đình bé Yến Nhi

Như Dân trí đã thông tin, gia cảnh bé Yến Nhi đầy bất hạnh. Chị Huệ, mẹ Yến Nhi, sinh năm 1977, bị chứng u bướu cổ, đã trải qua 2 lần phẫu thuật, dù các y bác sĩ đã rất nỗ lực, nhưng chứng bệnh không thể chữa khỏi. Mới rồi chị Huệ còn mắc thêm các hội chứng: cơn thiếu máu não thoáng qua và cơn đau thắt ngực.

Chồng chị Huệ là anh Trần Hữu Anh bị chứng ung thư trực tràng, sự sống đang rất mong manh.

Trong căn phòng nóng nực, Yến Nhi thơ bé tội nghiệp ngồi nhìn cả bố lẫn mẹ đau đớn, quằn quại vì bệnh tật
Trong căn phòng nóng nực, Yến Nhi thơ bé tội nghiệp ngồi nhìn cả bố lẫn mẹ đau đớn, quằn quại vì bệnh tật

Cả hai vợ chồng bệnh tật đau yếu, chạy chữa tốn kém nên cuộc sống của cả gia đình đầy khó khăn. Chị Huệ phải ráng chịu những cơn đau, lam lũ lo từng bữa ăn cho chồng, cho các con. Còn anh Anh chỉ còn biết nằm nhà, mặc sự sống cho số phận. Bố mẹ trọng bệnh nên bé Yến Nhi và anh chị của mình sống cảnh bữa đói, bữa no, người chị đầu vì gia đình quá khó khăn nên dẫu thi đậu đại học cũng phải nghỉ để đi làm thuê.

Thương hoàn cảnh bi đát của gia đình Yến Nhi, rất đông bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ tổng số tiền 123,050,000 đồng qua Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 5/2018 để vợ chồng chị Huệ có thêm tiền đi chữa trị, để mấy chị em Yến Nhi bớt đi phần nào khó khăn.

Chiều ngày 20/6, PV Dân trí đã cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Quang đã trao toàn bộ số tiến trên cho gia đình bé Yến Nhi.
Chiều ngày 20/6, PV Dân trí đã cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Quang đã trao toàn bộ số tiến trên cho gia đình bé Yến Nhi.

Tiếp nhận số tiền trên chị Huệ rưng rưng nước mắt vì quá cảm động. “Trong lúc khó khăn, bế tắc không lối thoát mà gia đình chúng tôi nhận được sự hỗ trợ to lớn như thế này, vợ chồng chúng tôi rất cảm động. Cho phép tôi qua Báo Dân trí, xin gửi lời cảm ơn sâu nặng nhất tới tất cả các nhà hảo tâm đã cưu mang, sẻ chia với gia đình. Vợ chồng tôi và các cháu sẽ mãi không quên tình cảm này của quý báo và của các nhà hảo tâm”- chị Huệ xúc động bày tỏ khi tiếp nhận tình cảm của các nhà hảo tâm.

Văn Dũng