Bạn đọc Dân trí "lì xì" hơn 88 triệu đồng giúp chàng trai 17 tuổi chữa bệnh suy thận

(Dân trí) - "Cả đời hai mẹ con tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Con tôi vậy là có hy vọng sống tiếp rồi. Qua Tết tôi với con lại khăn gói lên Sài Gòn để xét nghiệm và để tôi cho con một quả thận", bà Sơn, mẹ em Nguyễn Thanh Tuấn vừa khóc vừa chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí lì xì hơn 88 triệu đồng giúp chàng trai 17 tuổi chữa bệnh suy thận - 1
PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 88.600.000 đồng bạn đọc ủng hộ chàng trai 17 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối.

Ngày 28/1, PV Báo Dân trí đã có mặt tại thị xã Lagi (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) trao 88.600.000 đồng cho em Nguyễn Thanh Tuấn - nhân vật trong bài viết "Nghẹn ngào cảnh bà ngoại lang thang đi ăn xin mong cứu đứa cháu hiếu thảo" mã số 3613. 

Những ngày Tết trong căn phòng trọ của hai mẹ con Tuấn cũng không khác ngày thường, không bánh tét, không hoa, không quà. Bữa cơm Tết của hai mẹ con cũng chỉ vài ba con cá khô chiên và ít rau luộc. Do Tuấn phải chạy thận liên tục nên hai mẹ con cũng chỉ tranh thủ về quê thăm và ngoại được đúng 2 ngày rồi trở lại bệnh viện. 

Cầm trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, bà Nguyễn Thị Ngọc Sơn (50 tuổi, mẹ Tuấn) liên tục khóc nức nở vì xúc động. Cả đời người phụ nữ nghèo khổ chưa khi nào cầm được số tiền lớn như vậy, đặc biệt hơn, con bà đã có tia hy vọng được ghép thận cho con.

Bạn đọc Dân trí lì xì hơn 88 triệu đồng giúp chàng trai 17 tuổi chữa bệnh suy thận - 2
Hiện, em Tuấn đang chạy thận tại BV Thị xã Lagi tỉnh Bình Thuận.

"Cả đời hai mẹ con tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Con tôi vậy là có hy vọng sống tiếp rồi. Qua Tết tôi với con lại khăn gói lên Sài Gòn để xét nghiệm và để tôi cho con một quả thận. Số tiền để ghép thận tôi nghe nói đâu cũng gần 500 triệu đồng, tôi mong bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ để con tôi có thể sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp.

Nó còn trẻ quá, mới hơn 17 tuổi, giờ nhìn nó đau đớn, người làm mẹ như tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi xin cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc đã hỗ trợ mẹ con tôi, tôi suất đời không bao giờ quên ơn nghĩa họ đã dành cho mẹ con tôi", bà Sơn xúc động chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về trường hợp của em Lê Thanh Tuấn (17 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) bị suy thận giai đoạn cuối. Tuấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên học hết lớp 7 em đã phải đi biển làm thêm nuôi bà và mẹ. Tuy vậy, ngay sau đó em bị phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Hai mẹ con Tuấn gần 2 năm qua phải đi vay mượn khắp nơi để kiếm tiền chạy chữa. 

Bà ngoại của Tuấn dù đã 75 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải đi ăn xin khắp nơi kiếm tiền gửi cho Tuấn chạy Thận. Hiện, hai mẹ Tuấn đang tiến hành các thủ tục để cho con mình một quả thận. Tuy vậy, số tiền để ghép thận cũng cần khoảng 500 triệu đồng gia đình Tuấn không thể vay mượn được vì không có tài sản thế chấp. Nếu không được ghép thận, Tuấn sẽ phải vật lộn với việc chạy thận thời gian dài và luôn nhiều nguy hiểm rình rập. 

Xuân Hinh