1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ "nóng" gia đình nghèo bị sập nhà do siêu bão số 9

Quốc Triều

(Dân trí) - Ngày 5/11, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí quyết định trao "nóng" 20 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình anh Nguyễn Đức Tiên. Đây là hộ nghèo bị sập nhà trong cơn bão số 9.

Trở về nhà khi siêu bão số 9 vừa dứt, anh Lê Đức Tiên (xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), đứng chôn chân nhìn ngôi nhà của mình chỉ còn là đống gạch, ngói đổ nát.

Gia đình anh Tiên là hộ nghèo ở địa phương, ngày thường cuộc sống của anh chị đã vô vàn khó khăn, giờ nhà cửa bị bão số 9 giật sập, khiến gia đình vợ con nhao nhác như bầy chim vỡ tổ.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ "nóng" hoàn cảnh có nhà bị sập

Vợ chồng anh Tiên không có việc làm ổn định. Anh Tiên thì bị hỏng một mắt trong lúc lao động do bị đá văng vào, mắt còn lại cũng mờ dần.

Ngay sau khi hoàn cảnh gia đình anh Tiên được báo Điện tử Dân trí phản ánh qua bài viết: "Phận đời sau bão dữ: Nhà sập rồi ngày mai biết đi về đâu?", nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí đã gửi lời hỏi thăm, động viên gia đình anh Tiên, đồng thời quyết định hỗ trợ "nóng" 20 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ, nhằm giúp gia đình anh Tiên vơi bớt khó khăn trước mắt.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ

Ngôi nhà của anh gia đình anh Tiên bị bão số 9 giật sập

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ

Ngày 5/11, thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí cùng với ông Nguyễn Văn Duân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hành Tín Tây trao tiền hỗ trợ "nóng" đến gia đình anh Tiên.

Anh Tiên cho biết, mấy hôm nay mưa lớn nên vợ chồng anh phải gửi 2 con ở nhờ nhà người thân. Nhà sập, mọi thứ còn ngổn ngang nhưng anh phải tranh thủ đi bóc vỏ keo thuê. Những lúc rảnh rỗi mới có thể dọn dẹp gạch ngói đổ vỡ.

"Mưa miết, hôm nay mới tạnh nên người ta gọi đi làm. Nghe vậy là đi liền để kiếm tiền lo cho 2 đứa nhỏ. Nhà cửa để đó đã chứ chưa có tiền làm lại", anh Tiên nói.

Phía sau căn bếp lộ thiên, chị Trương Thị Nhị đang pha cám cho con bê mới mua. Hơn 1 năm trước, xã hỗ trợ cho hộ nghèo một con bò giống. Chị ra sức chăm chút với hy vọng bò lớn nhanh rồi bán, lấy tiền mua 2 con bê. Vậy mà con bò bị gãy chân phải bán giá rẻ, chỉ đủ mua lại con bê để làm lại từ đầu.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ

Trở về sau siêu bão số 9, nhà anh Tiên chỉ còn là đống đổ nát, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ chồng anh Tiên rất xúc động và gửi lời cảm ơn những cá nhân, tổ chức hảo tâm đã đồng cảm, sẻ chia với nỗi khó khăn của người dân vùng bão lũ.

Anh dự tính, đợi vài hôm nữa nắng lên sẽ gom góp hết các khoản hỗ trợ để dựng căn nhà mới.  Anh bảo, người lớn có thể ở tạm, nhưng 2 con còn quá nhỏ cần có chỗ ở ổn định. Anh chị thì sao cũng được nhưng con còn nhỏ quá. Đứa học mầm non, đứa còn lại mới lớp 4. Không có nhà ở tội lắm, thương con đứt ruột.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ

Nơi từng là tổ ấm của vợ chồng nghèo cùng hai đứa con thơ, ngổn ngang gạch, ngói đổ vỡ

Ông Nguyễn Văn Duân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hành Tín Tây bày tỏ, hoàn cảnh anh Tiên quá khó khăn lại bị thiệt hại nặng do bão số 9. Các con anh còn quá nhỏ, các cháu cần có chỗ ở ổn định khi mùa mưa bão còn kéo dài.

"Sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân hảo tâm vô cùng ý nghĩa. Điều này sẽ giúp gia đình anh Tiên vượt qua khó khăn trước mắt. Chúng tôi cảm ơn những tấm lòng vàng đã hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của địa phương", ông Duân bày tỏ.

* Tính đến hết ngày 30/10, số tiền bạn đọc chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt là 2,574,257,977 đồng. Cùng với số tiền 3 tỉ đồng, do nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí trích từ Chương Trình Nhân ái của báo, do bạn đọc Dân trí đóng góp, để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt, tổng cộng cả số tiền bạn đọc ủng hộ qua tòa soạn tính đến hết ngày 30/10 là: 5, 574,257,977 đồng.

Chương trình Bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ miền Trung ruột thịt được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 cứu trợ khẩn cấp và giai đoạn 2 là hỗ trợ phục hồi, tái thiết.

Giai đoạn 1: Hỗ trợ "nóng" người dân vùng rốn lũ

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Chiều 19/10, phóng viên Dân trí đã trao 1.000 thùng mì tôm; 5.000 bì sữa đậu nành (127 thùng) và 467 ủng hộ người dân bị ảnh hương do lũ tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền và lực lượng cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3. Tổng số tiền cứu trợ đợt này của bạn đọc Dân trí là 88 triệu đồng.

Chiều 22/10, đoàn cứu trợ của báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 150 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (tổng cộng 150 triệu đồng). Cùng với phần quà tiền mặt, báo Dân trí còn chuyển tới mỗi hộ một nhóm thực phẩm gồm: nước mắm, gạo, dầu ăn, hạt nêm, đường, cá ngừ biển đóng hộp, xúc xích, bánh, sữa. Tổng giá trị phần quà hiện vật này là 50 triệu đồng.

Tại Quảng Nam: Ngày 23/10, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao 50 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất quà trị giá là 1 triệu đồng, tổng cộng 50 triệu đồng và 2 tấn muối, gạo giúp đỡ người dân ở các xã vùng biên giới huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tại Quảng Bình: Ngày 25/10, phóng viên Dân trí trao 300 suất quà bằng tiền mặt trị giá 300 triệu đồng giúp đỡ 300 hộ gia đình ở các xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy); xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, (Quảng Bình) bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử tại Quảng Bình.

Tại Hà Tĩnh: Ngày 28 - 29/10, đoàn công tác của báo Điện tử Dân trí do nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí đã trao tặng 400 triệu đồng giúp 400 hộ dân tại xã Tân Lâm Hương; xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà); Xã Cẩm Vịnh; xã cẩm Thành và xã cẩm Duệ, (huyện Cẩm Xuyên).

Trước đó, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí - Nhà báo Phạm Tuấn Anh đã trao "nóng" số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh bé gái 2 tuổi Lê Lưu Thanh Trúc có bố mẹ là anh Lê Tự Quốc (26 tuổi) và chị Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi, ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) qua đời trong trận lũ lịch sử tại dải đất miền Trung vào ngày 11/10; Trao nóng 10 triệu đồng đến gia đình sản phụ Hoàng Thị Phượng (35 tuổi) bị lũ cuốn trên đường đi sinh ở huyện Phong Điền, (tỉnh Thừa Thiên Huế) và tử vong vào sáng ngày 12/10.

Ngày 24/10, nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng quyết định hỗ trợ "nóng" số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, một hộ cận nghèo trú tại thôn 4, (xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), bị lũ cuốn trôi mất nhà, gia đình 3 người con nheo nhóc phải căng bạt dựng lều ở tạm.

Ngày 5/11, hỗ trợ "nóng" gia đình Nguyễn Đức Tiên (xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), số tiền 20 triệu đồng.

Tổng cộng, hiện nay phóng viên báo Điện tử Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng sau lũ, bão với số tiền là 1.098.000.000 đồng. Và phóng viên Dân trí vẫn tiếp tục thay mặt bạn đọc trao quà cứu trợ tới các địa phương khác.

Giai đoạn 2: Giúp người dân tái thiết ổn định cuộc sống

Báo điện tử Dân trí tiếp tục thay mặt bạn đọc giúp đỡ người dân và địa phương phục hồi, tái thiết ổn định cuộc sống vượt qua mùa lũ bằng việc hỗ trợ địa phương xây dựng nhà phao giúp người dân chống lũ; Xây dựng các công trình phòng học; các cầu dân sinh bị hư hại do mưa lũ…