Mã số: 5959

Bạn đọc Dân trí giúp bé trai bị u nguyên bào võng mạc hơn 369 triệu đồng

(Dân trí) - Mới 10 tháng tuổi, bé Lê Công Phúc Hưng đã phát bệnh u nguyên bào võng mạc, phải bỏ một mắt. Gia đình và bạn đọc Dân trí đang nỗ lực hết sức để cứu con mắt còn lại của bé.

Ngày 25/6, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 369.394.467 đồng bạn đọc ủng hộ bé Lê Công Phúc Hưng tới chị Đoàn Thị Xuân Tươi (mẹ bé Phúc Hưng). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của chị Tươi trước đó.

Bạn đọc Dân trí giúp bé trai bị u nguyên bào võng mạc hơn 369 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 369.394.467 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Đoàn Thị Xuân Tươi (Ảnh: Bảo Quyên).

Hoàn cảnh bé Phúc Hưng (SN 2024) đã được phản ánh trong bài viết “Mẹ nghèo cầu xin cứu con mắt còn lại của bé trai 2 tuổi”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 19/5. Sau khi bài viết được đăng tải, Phúc Hưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc trong và ngoài nước.

Đón nhận sự hỗ trợ quý báu, chị Tươi xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình. "Em mang ơn tất cả mọi người!", chị Tươi nghẹn ngào bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí giúp bé trai bị u nguyên bào võng mạc hơn 369 triệu đồng - 2

Chị Tươi xác nhận đã nhận đủ số tiền bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo chị Tươi, nhờ sự chung tay của mọi người, gia đình chị có thêm nguồn lực tiếp tục hành trình cứu con.

Hiện, bé Phúc Hưng đã hoàn tất các đợt hóa trị và chuyển sang giai đoạn khám gây mê định kỳ để theo dõi tình trạng hốc mắt. Thời gian tới, gia đình sẽ đưa bé ra Bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị gây mê nhằm hạn chế khối u tái phát và di căn.

“Em chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ có điều kiện để đưa con đi xạ trị, bởi chi phí đi lại và điều trị quá lớn. May mắn là em đã được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp thực hiện ước mơ này", chị Tươi xúc động chia sẻ.