Bạn đọc cảnh giác với những tin đồn thất thiệt về các hoàn cảnh nhân ái

(Dân trí) -Không gọi điện cho hoàn cảnh để đánh lừa bằng việc trao tặng một số tiền ảo, tuy nhiên những đối tượng này lại tung tin không chính xác về những hoàn cảnh được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo điện tử Dân trí nhằm gây hoang mang cho bạn đọc.

Cụ thể, ngày 14.9, trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo điện tử Dân trí có đăng tải bài viết: “Bố bệnh, mẹ điên, con thơ hai tuổi bị bỏ mặc một mình” về hoàn cảnh của anh Mai Hiển Chiến – thôn An Thư, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bên cạnh những comment động viên gia đình, những cuộc điện thoại thăm hỏi, những món quà được gửi, thì xuất hiện những thông tin phản hồi như :

“Bố anh Chiến, bác Mai Hiển Hợi là bộ đội đảo ngũ”; “ Gia đình anh Chiến không có bệnh tật gì cả mà chỉ có bệnh siêng ăn, lười làm”… kèm theo đó là những lời cảnh báo “Mọi người chú ý đây là bài báo viết sai sự thật…” và thêm thông tin: “Tôi ở gần nhà này, có thấy họ bị sao đâu….”. Thậm chí có ý kiến rất tàn nhẫn như: "Anh Chiến không bệnh gì sao vờ bôi thuốc vào để PV chụp ảnh" hay “Mọi người ở trong làng tôi rất phẫn nộ”… Những ý kiến trái chiều trên được gửi đến cơ quan báo điện tử Dân trí dưới hình thức gọi điện phản hồi, gửi thư, comment và nguy hiểm hơn là công khai đăng tải trên mạng xã hội “Hội thanh lí đồ mẹ và bé Đà Nẵng”… để lôi kéo nhiều bạn đọc tin vào những thông tin đó.

Từ nhỏ, anh Chiến đã bị lở loét hết vùng đầu và tai chảy mủ, sức khỏe kém.
Từ nhỏ, anh Chiến đã bị lở loét hết vùng đầu và tai chảy mủ, sức khỏe kém.

Nhận được thông tin, PV Dân trí lần thứ 2 trở về thôn An Thư, xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam để khảo sát toàn bộ ý kiến của người dân trong thôn và chính quyền địa phương. Phải nói thêm rằng lần thứ nhất về gặp gỡ hoàn cảnh để tiến hành viết bài, chúng tôi đã làm việc rất cẩn thận công tác xác minh dựa trên lá đơn cầu cứu của gia đình có dấu xác nhận của chính quyền xã và cũng đã trao đổi với chủ tịch xã và trưởng thôn An Thư về hoàn cảnh của anh Mai Hiển Chiến.  

Làm việc với chủ tịch xã Trịnh Xá, ông Nguyễn Gia Toản lần thứ hai khẳng định: “Ông Mai Hiển Hợi là người có công và được hưởng chế độ thương binh. Điều này xã khẳng định 100% vì sổ sách quản lí rất nghiêm ngặt. Ông Hợi mất cách đây 5 năm vì căn bệnh ung thư, trước đó ông Hợi vẫn được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước, gia đình ông Hợi thuộc diện đặc biệt khó khăn nên đã được xây một cái bể tình nghĩa 11 khối nước”.

Mẹ anh Chiến hiện đang bị bệnh nặng.
Mẹ anh Chiến hiện đang bị bệnh nặng.
Biết thông tin có người nói sai sự thật về hoàn cảnh gia đình, bà khóc nấc.
Biết thông tin có người nói sai sự thật về hoàn cảnh gia đình, bà khóc nấc.

Trưởng thôn An Thư, ông Mai Hiển Thấu cũng chia sẻ: “Ông Hợi bị nhiễm chất độc da cam nhưng đang làm chế độ thì ông mất vì bệnh hiểm nghèo nên con trai là Mai Hiển Chiến bị ngắt quãng không làm được chế độ gì. Tuy nhiên gần đây có đoàn cán bộ ở thành phố về khảo sát và xem xét đã khẳng định anh Mai Hiển Chiến bị nhiễm chất độc da cam nên phía xã đang làm thủ tục cho anh”.

Là người ở cùng làng với gia đình anh Chiến, ông Thấu cho biết thêm: “Anh Chiến từ nhỏ đã bị bệnh lở loét hết cả đầu, sức khỏe kém nên là đàn ông nhưng cũng chỉ làm những việc vặt trong gia đình. Vợ anh Chiến là chị Hoa không bình thường, cũng không biết làm ăn gì cả. Hiện tại vợ chồng không có nhà ở mà đang ở tạm tại căn nhà mà anh trai anh Chiến thầu của xã”.

Vợ anh Chiến cả ngày ngẩn ngơ, không biết làm gì.
Vợ anh Chiến cả ngày ngẩn ngơ, không biết làm gì.

Ngoài ra PV còn có cuộc nói chuyện với nhiều người dân thôn An Thư, ai cũng bày tỏ thái độ thương cảm cho gia đình vợ chồng anh Mai Hiển Chiến. Ông Mai Văn Tam 70 tuổi (Người cùng làng) ái ngại cho hay: “Nói đến ai chứ hai vợ chồng nhà đó thì cả làng ai cũng biết. Thằng Chiến nó bệnh nên lấy cô vợ có khôn ngoan đâu, hai vợ chồng mới sinh được 1 cháu gái, cuộc sống của gia đình vô cùng vất vả và thiếu thốn đủ thứ”.

Cùng có suy nghĩ với ông Tam, bà giáo về hưu Trần Thị Bái (Người cùng làng) chia sẻ: “Ngày bố anh Chiến còn sống cả làng ai cũng thương vì ông là người có công nhưng lại mắc bệnh ung thư, nhà nghèo, vợ con ai trông cũng lẻo khẻo, bé nhỏ chứ không khỏe mạnh gì cả”.

Bé Hoài không được trông coi và chăm sóc cẩn thận vì bố bệnh, mẹ bệnh.
Bé Hoài không được trông coi và chăm sóc cẩn thận vì bố bệnh, mẹ bệnh.

Trước những thông tin được khẳng định từ phía chính quyền và người dân thôn An Thư, xã Trịnh Xá, hoàn cảnh của vợ chồng anh Mai Hiển Chiến trong bài viết là đúng sự thật. Vì thế bạn đọc Dân trí có thể hoàn toàn yên tâm để tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình. Về phía tài khoản facebook có tên Trần Mỹ Tiên (người đã tung tin thất thiệt cho hoàn cảnh gia đình anh Mai Hiển Chiến trên mạng xã hội) qua tìm hiểu của PV đây là người cùng làng anh Chiến, tuy nhiên là phận dâu con, lại ít khi về quê nên không nắm được tình hình của gia đình anh Chiến đã vội vàng có những ý kiến phản bác trái chiều với nội dung bài báo. Thay mặt gia đình, bố mẹ chồng chị này đã xin lỗi đến vợ chồng anh Chiến và bạn đọc báo điện tử Dân trí, đồng thời đã gỡ bỏ thông tin thất thiệt kia trên diễn đàn.

Thông tin gây thất thiệt đến gia đình anh Chiến từ tài khoản fb trên mạng xã hội 

Thông tin gây thất thiệt đến gia đình anh Chiến từ tài khoản fb trên mạng xã hội 

Qua trường hợp của gia đình anh Chiến, PV Dân trí cũng cảnh báo đến bạn đọc Dân trí trước những thông tin trái chiều với nội dung bài báo được đăng tải. Trong trường hợp này, bạn đọc hãy bình tĩnh liên lạc với tòa soạn để lắng nghe câu trả lời thích đáng nhất, tránh gây hiểu nhầm và suy nghĩ không đúng cho những con người khốn khổ.

Video PV Dân trí làm việc với chính quyền địa phương xã và người dân thôn An Thư về hoàn cảnh nhà anh Mai Hiển Chiến



Thiên Ân.