1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2202:

"Bác sĩ ơi, cứu chị cháu với !..."

(Dân trí) - Thằng bé 10 tuổi, nó liên tục gọi chị dậy để về nhà cho cháu bú rồi lại quay sang xin các bác sĩ đừng để chị chết khiến cho ai nhìn thấy cũng mủi lòng. Nước mắt nó giàn giụa, lem nhem hết cả, trong phòng bệnh, nó cứ nấn ná mãi để được ở lại nhìn chị, gọi chị dậy mà chị thì vẫn hôn mê không biết gì.

Bác sĩ ơi, cứu chị cháu với !...

Tranh thủ giờ được vào thăm người bệnh, cậu bé Nguyễn Đức Tài 10 tuổi vừa từ Hải Dương lên đã nằng nặc đòi người lớn vào thăm chị gái. Bên cạnh giường bệnh của chị, em cứ nắm lấy tay, gọi rồi hỏi nhiều điều lắm nhưng đáp lại chỉ là 1 sự lặng im đến rợn người. Chị không nói, em lại càng thấy sợ, em bảo chị đừng có chết, chị còn phải về cho cháu Khánh bú ti khiến chúng tôi ai cũng lặng người. Cái cảm giác nhói lên trong tim và nước mắt cũng trào ra lúc nào không hay khi nhìn cậu bé ấy.

Cậu bé Tài liên tục khóc gọi tên chị gái tại khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai.
Cậu bé Tài liên tục khóc gọi tên chị gái tại khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai.
Chị gái em là em Nguyễn Thị Thúy được chẩn đoán viên cơ tim.
Chị gái em là em Nguyễn Thị Thúy được chẩn đoán viên cơ tim.

Chị gái em là Nguyễn Thị Thúy được chẩn đoán bị viêm cơ tim sau những dấu hiệu sốt, tức ngực và đau ê ẩm người. Chồng của Thúy, anh Nguyễn Đình Quân bàng hoàng kể lại: “Vợ em mới sinh cháu được 5 tháng thôi chị ạ. Trước đó ở nhà vợ em có dấu hiệu khó thở, tức ngực và buồn nôn, nhà em có đi khám nhưng không phát hiện ra bệnh gì, bản thân em cũng nghĩ là do trời nắng nóng nên nhà em mệt. Cho đến buổi trưa hôm 8/6 khi cả nhà đang nghỉ ngơi thì vợ em lên cơn co giật, người tím tái hết cả lên nên mọi người cho lên bệnh viện Bạch Mai đi cấp cứu thì bác sĩ cho biết bị viêm cơ tim”.

Em Thúy được chẩn đoán bị viêm cơ tim và phải sử dụng đến phương pháp tim phổi nhân tạo với chi phí lên đến khoảng 200 triệu/ tuần.
Em Thúy được chẩn đoán bị viêm cơ tim và phải sử dụng đến phương pháp tim phổi nhân tạo với chi phí lên đến khoảng 200 triệu/ tuần.

Lo sợ và hoàn toàn bất ngờ trước thông tin bệnh, cả nhà người phân công chăm bé Khánh, người ở viện túc trực tình hình của Thúy nhưng lực bất tòng tâm bởi số tiền điều trị cho em là quá lớn. Về ca bệnh này, bác sĩ Phạm Thế Thạch- Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai chia sẻ:

“Em Thúy được chẩn đoán bị viêm cơ tim và phải sử dụng đến phương pháp tim phổi nhân tạo với chi phí lên đến khoảng 200 triệu/ tuần. Các thầy thuốc chúng tôi thì luôn quyết tâm cao nhất, Bảo hiểm y tế đã chi trả cho em tiền thuốc men, giường nằm còn số tiền kia là em phải mua vật tư tiêu hao, quả lọc đặc biệt để sử dụng. Từ lúc em nhập viện đến giờ chúng tôi đã thay 1 quả lọc khác (mỗi quả giá 90 triệu đồng) cho em rồi và em đang có dấu hiệu hồi phục nên rất cần phải tiếp tục điều trị. Dự tính em còn phải chạy ECMO (máy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể chờ cho cơ tim hồi phục và hoạt động trở lại) khoảng 1 tuần nữa thì mới có thể qua được cơn nguy kịch nhưng gia đình kiệt quệ quá rồi chắc là sẽ không theo được. Nếu mà dừng mọi thứ ở đây thì chắc chắn Thúy sẽ chết, em thì còn quá trẻ mới có 21 tuổi mà ở nhà còn 1 đứa nhỏ 5 tháng nữa, nên về phía những người thầy thuốc, nhân viên công tác xã hội của BVBM, chúng tôi tha thiết mong được mọi người giúp đỡ để cứu sống lấy em”.

Một mình em hiện đang phải sử dụng nhiều loại máy móc hỗ trợ. Bác sĩ Thạch cho biết em đang có dấu hiệu tiến triển nên phải tiếp tục điều trị mới mong cứu được mạng sống.
Một mình em hiện đang phải sử dụng nhiều loại máy móc hỗ trợ. Bác sĩ Thạch cho biết em đang có dấu hiệu tiến triển nên phải tiếp tục điều trị mới mong cứu được mạng sống.

Nói rồi bác sĩ Thạch cũng ái ngại khi bắt gặp ánh nhìn của cậu bé Tài. Thằng bé cứ ngồi đấy, nhìn trân trân vào chị gái mà khóc thét lên như thể bắt đền sao chị không mở mắt. 10 tuổi em chưa đủ lớn để hiểu, nhưng em biết nếu chị không về cháu Khánh sẽ tiếp tục quấy khóc vì nhớ mẹ, vì nhớ hơi sữa…

Về phần anh Quân cũng cho biết cũng đã đi hỏi vay tiền khắp mọi nơi nên mới chữa được cho vợ hơn 1 tuần vừa rồi nhưng đến hôm nay thì hết tất cả mọi đường, anh đều không hỏi được nữa. Vợ chồng làm công nhân ở quê với đồng lương 4 triệu/tháng, anh bảo tất cả vốn liếng từ lúc cưới đến giờ có được 20 triệu đều mang nộp viện phí cả nhưng không thấm vào đâu bởi số tiền chữa cho vợ đã lên đến hàng trăm triệu đồng rồi.

Kiệt quệ và bất lực, anh lại càng như ngồi trên đống lửa bởi con ở nhà ốm vì quấy khóc nhớ mẹ nhiều. Anh bảo bình thường con vẫn được ti mẹ, giờ phải dứt ra đột ngột như vậy, con lại không thấy mẹ đâu nên nó khóc ra rả cả ngày. Càng nghĩ anh lại càng thấy điên đầu vì bế tắc, vợ còn cơ hội sống mà phải tước vì không còn tiền nữa anh bảo điều này còn đau hơn là bắt anh phải chết, nhưng phải làm sao…làm thế nào anh cũng không biết nữa.

Cậu bé Tài cứ liên tục khóc van xin bác sĩ cứu chị gái để chị về nhà cho cháu Khánh (5 tháng tuổi) bú ti.
Cậu bé Tài cứ liên tục khóc van xin bác sĩ cứu chị gái để chị về nhà cho cháu Khánh (5 tháng tuổi) bú ti.

Quay sang cậu bé Tài, thằng bé vẫn nắm chặt tay của chị không chịu dời cho dù đã hết giờ vào thăm. Gương mặt em lúc này vẫn ướt nhẹp cùng lời cầu xin: “Bác sĩ đừng để chị cháu chết, chị cháu còn phải về nhà cho Khánh bú” vẫn vang lên văng vẳng như một điều ám ảnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2202: Anh Nguyễn Đình Quân (Thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, Hải Dương)

Số ĐT: 01659.854.823

Hiện anh Quân đang chăm vợ tại khoa Hồi sức tích cực - BV Bạch Mai

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh