(Dân trí) - Đang gồng mình để lo chữa bệnh cho vợ mắc bệnh hiểm nghèo và 2 người con khuyết tật, ông Cầm bất ngờ nhiễm khuẩn đa kháng thuốc, tính mạng nguy kịch, gia đình rơi vào bĩ cực.

Trên giường bệnh nhân của Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, ông Đinh Văn Cầm (SN 1968, trú tại Đô Lương, Nghệ An) đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Quanh người bệnh nhân Cầm là đủ loại thiết bị, máy móc tối tân trợ giúp ông duy trì mạng sống mong manh.

Nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, người đàn ông trụ cột nguy kịch

Đứng túc trực bên giường bệnh bệnh của anh trai ruột, anh Đinh Văn Quyền (SN 1972, em trai ông Cầm) lo lắng cho biết, ông Cầm nhập viện từ ngày 13/5. Nhiều lần gia đình đã nghĩ ông không qua khỏi.

"Anh ấy nặng gánh gia đình, giờ mà gục xuống thì chị dâu mang bệnh hiểm nghèo và 2 đứa con khuyết tật biết phải làm sao", nói rồi, anh Quyền lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn - 1

Người đàn ông 56 tuổi nhiễm vi khuẩn kháng đa thuốc, nguy kịch tính mạng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Anh Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Cầm vô cùng éo le. Hơn 1 tháng qua chăm ông Cầm ở bệnh viện chủ yếu là người em trai ruột. Vợ ông Cầm mắc cường giáp và tiểu đường nặng đã đến giai đoạn biến chứng, thường xuyên phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh.

"Bố mẹ nằm viện, gia đình còn 2 người con đã lớn nhưng bị khuyết tật bẩm sinh nặng, nên phải chia người thay nhau chăm sóc. Để lo kinh phí chữa trị cho anh Cầm thực sự vượt quá sức của gia đình anh. Chính vì vậy chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp bệnh nhân có thêm cơ hội được trở về với gia đình… ", anh Nguyễn Tiến Đạt nói. 

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn - 2

Hơn 1 tháng chữa trị, bệnh nhân Cầm đã tạm giữ lại được mạng sống mong manh, nhưng vẫn phải cần sự trợ giúp của các loại thiết bị máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí về gia đình ông Cầm, anh Quyền cho biết thêm, vợ chồng ông Cầm sinh được 5 người con. Nhưng người con thứ 2 và thứ 4 bị khuyết tật trí tuệ, câm, điếc bẩm sinh gần như mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác.

Người con lớn đã có gia đình riêng, nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con thứ 3 và thứ 5 đang theo lớp học nghề ngắn hạn. Vợ ông Cầm mắc bệnh cường giáp, suy tim, tiểu đường nặng đã biến chứng sang gan, thận và thường xuyên phải nằm viện.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn - 3

Bệnh nhân Cầm phải sử dụng đến thuốc kháng sinh mới nằm ngoài danh mục Bảo hiểm y tế với chi phí vô cùng đắt đỏ (Ảnh: Hương Hồng).

Là gia đình thuần nông, để trang trải cuộc sống anh Cầm không nề hà bất cứ công việc gì từ phụ hồ, phun thuốc sâu, bốc vác thuê… Hoàn cảnh quá éo le, nên dẫu lao động chính trong nhà có vắt kiệt sức lực, thì bao năm qua gia đình anh luôn sống trong cảnh ăn bữa sáng, lo bữa tối.

"Anh trai tôi trước giờ luôn khỏe mạnh, ít đau ốm. Tự dưng hôm đó anh kêu mệt rồi sốt mê man. Từ bệnh viện Ba Lan bác sĩ chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, rồi chuyển tới khoa Hô hấp. Cả làng không ai nghĩ anh tôi lại mắc căn bệnh oái ăm như thế này!... ", anh Quyền mắt đỏ hoe, giọng nấc nghẹn.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn - 4

Hoàn cảnh gia đình ông Cầm vô cùng éo le, người vợ mang bệnh hiểm nghèo và 2 đứa con khuyết tật bẩm sinh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Quyền cho biết thêm, những ngày qua đại gia đình xoay như chong chóng, người lo vay tiền, người thay nhau luân phiên chăm sóc vợ chồng ông Cầm và 2 đứa con khuyết tật… Tính đến thời điểm hiện tại các khoản nợ đã lên tới hơn 200 triệu đồng, ang Quyền nói mấy hôm nay không thể vay được ở đâu nữa.

"Anh ấy cả đời vất vả lo cho vợ con. Chúng tôi đều khó khăn, giờ sức cùng lực kiệt rồi. Gia đình tôi khẩn cầu các nhà hảo tâm giúp đỡ anh tôi qua cơn hoạn nạn", anh Quyền nói lời khẩn cầu trong nước mắt.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn - 5

Để níu kéo mạng sống lao động chính trong nhà, gia đình anh đã vay hơn 200 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Vũ Thị Thu Trang, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Đinh Văn Cầm nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do vi khuẩn kháng đa thuốc, nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Thu Trang cho biết thêm, hiện bệnh nhân đã thoát sốc, ngừng lọc máu, nhưng tình trạng viêm phổi vẫn rất nặng, vẫn đang phải thở oxy, chưa thể nói trước được điều gì.

Do bệnh nhân nhiễm vi khuẩn kháng hầu hết các loại thuốc nên phải sử dụng kháng sinh mới không nằm trong Bảo hiểm y tế với chi phí rất cao. Ước tính chi phí điều trị lên đến 300 triệu đồng, đây thực sự là một khoản tiền vô cùng lớn với một gia đình thuần nông, khó khăn.

Mã số 5248:

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu bệnh nhân nguy kịch do nhiễm khuẩn

18/06/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí