1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2023:

“Ba ơi! Cứu con, con đau lắm!”

(Dân trí) - Mới hơn 2 tuổi nhưng Gia Hân đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp hành hạ con từng ngày. Lúc nào bé cũng cúi gầm mặt vì sợ người khác thấy mình xấu xí. Mỗi lần cúi xuống, máu lại chảy ra không ngừng. Trong tiếng khóc yếu ớt, Hân cố gọi: “Ba ơi! Cứu con, con đau lắm!”.

Bé Trần Gia Hân (sinh năm 2013, ngụ tại ấp 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) mắc bệnh bướu ác mô liên kết và mô mềm từ khi bé mới 6 tháng tuổi. Ban đầu, khối u chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Sau đó, khối u ngày càng sưng to làm bé đau nhức suốt ngày.

Vì căn bệnh hành hạ, đã 2 tuổi nhưng bé Gia Hân chỉ nặng 6kg
Vì căn bệnh hành hạ, đã 2 tuổi nhưng bé Gia Hân chỉ nặng 6kg
Khối u quá to đã bịt kín khoang mũi, buộc bé phải thở bằng miệng và hết sức khó khăn
Khối u quá to đã bịt kín khoang mũi, buộc bé phải thở bằng miệng và hết sức khó khăn

Ông Hồ Văn Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Văn cho biết: “Nhà anh Cảnh đúng là hết sức khó khăn, đông con nhỏ nheo nhóc và gia đình không có đất canh tác nên đời sống rất khổ. Nay nhà anh Cảnh còn có đứa con bệnh ung thư lại càng khốn khó hơn. Về phía xã cũng đã hết sức cố gắng hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào đó thôi vì địa phương không có kinh phí cho các khoản này. Do đó, chúng tôi rất mong báo Dân trí góp sức hỗ trợ cho gia đình anh Cảnh vượt qua buổi ngặt nghèo, cứu sống bé Hân đang bị bệnh tật hành hạ”.

Tại khoa Nhi bệnh Viện Ung Bướu TPHCM, các y các sĩ và người nhà các bệnh nhân ai cũng xót thương cho hoàn cảnh bé. Khối u quá to đã bịt kín khoang mũi, buộc bé phải thở bằng miệng và hết sức khó khăn. Sau những tiếng thở khò khè thì máu lại chảy ra. Anh Trần Đức Cảnh, cha của bé, phải luôn ở bên chăm sóc và lau máu cho con gái. Căn bệnh ngày càng nặng, đang ngày đêm hành hạ thân xác bé. Gia Hân đã hơn 2 tuổi nhưng bé chỉ nặng không tới 6 kg.

Gia đình anh Cảnh có 4 người con, Hân là con thứ 3 trong nhà. Gia đình anh làm nông, đi làm thuê làm mướn cũng cố lo đủ ngày 3 bữa cơm cho các con. Tưởng đâu siêng năng làm lụng sẽ có ngày vượt qua khó khăn, ai ngờ bệnh tình của bé Gia Hân bộc phát khiến gia đình đã khó càng thêm khó.

Nhà không tiền chữa trị, nhưng thấy con đau nhức khóc ròng suốt ngày vợ chồng anh Cảnh không chịu nổi. Gia đình anh đã đi vay mượn khắp làng trên xã dưới, bất cứ một ai có thể mượn được là tới với hy vọng mong manh là sẽ có tiền mang con gái chữa trị.

Nhưng khi có tiền đưa con đi chữa trị, anh Cảnh lại phải đối mặt với một nỗi lo khác mà anh hầu như bất lực: bệnh tình của bé quá nặng! Anh Cảnh chia sẻ: “Mỗi lần vào hóa trị Hân thường sốt cao, thiếu bạch cầu nên cần phải vào máu thường xuyên. Hiện nay bé đã vào được 27 toa thuốc nhưng hầu như không có tác dụng…”.

Nỗi lo lớn nhất của gia đình cũng như y bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu TPHCM là bé không đáp ứng thuốc, khối u ngày một to dần mà không thể phẫu thuật vì thể trang bé quá yếu
Nỗi lo lớn nhất của gia đình cũng như y bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu TPHCM là bé không đáp ứng thuốc, khối u ngày một to dần mà không thể phẫu thuật vì thể trang bé quá yếu
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Cảnh
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Cảnh

Bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Ung Bướu TPHCM là người trực tiếp điều trị cho bé. Bác sĩ nói: “Ca Gia Hân là một ca khó. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng bệnh tình của cháu không có chuyển biến gì mới. Thể trạng của bé quá yếu nên không thể thực hiện một ca phẫu thuật, hóa trị là cách duy nhất để kéo dài thời gian cho bé, còn chữa lành thì xác xuất rất thấp!”.

Dù vậy, vợ chồng anh Cảnh vẫn kiên trì theo đuổi những toa hóa trị đắt tiền vì “còn nước còn tát”. Anh Cảnh cho hay: “Mặc dù bé được bảo hiểm chi trả nhưng có nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục, gia đình phải mua với giá rất cao”.

Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, bấp bênh phụ thuộc vào mùa vụ. Hai vợ chồng phải thuê đất để trồng mì, ngày nhàn thì đi làm thuê. Nhưng trong ngày bé Gia Hân phát bệnh cũng là lúc vợ anh Cảnh mang thai và sinh đứa con thứ 4.  Anh Cảnh phải theo chăm Gia Hân, còn vợ phải ở nhà trông con nhỏ, gia đình hầu như không còn khoản thu nhập nào.

Bà ngoại Gia Hân (đã 80 tuổi) vén vạt áo lên lau nước mắt rồi thở dài: “Gia đình nó vốn đã nghèo, nay mẹ lại có con nhỏ không xuống được nên tôi dù có yếu đến mấy cũng gắng chăm sóc cháu, để có khi nào ai kêu bố nó đi làm thêm thì đi kiếm thêm chút tiền mua sữa cho cháu. Mỗi lần cần mua thuốc ngoài danh mục, tôi lại run bần bật, không biết lấy tiền đâu mà mua thuốc đây…”.

Mỗi lần đau đớn, Gia Hân cố gào lên: Ba ơi! Cứu con, con đau lắm, anh Cảnh lại không kìm nén được nước mắt...
Mỗi lần đau đớn, Gia Hân cố gào lên: "Ba ơi! Cứu con, con đau lắm", anh Cảnh lại không kìm nén được nước mắt...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2023: Anh Trần Đức Cảnh (cha bé Gia Hân)

Địa chỉ: khoa Nội 3 (phòng 5, khu B), bệnh viện Ung bướu TPHCM;

hoặc: thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0977579231

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên - Xuân Duy
(tungdantri@gmail.com)

“Ba ơi! Cứu con, con đau lắm!” - 6