Người phụ nữ tử vong vì vừa đạp xe vừa chụp ảnh “tự sướng”

(Dân trí) - Nhìn vào bức ảnh selfie với gương mặt tươi cười rạng rỡ, ít ai nghĩ rằng đó chính là khoảnh khắc cuối cùng của Carmen Greenway khi chỉ ít giây sau đó, cô đã bị ngã từ chiếc xe đạp đang đi dẫn đến tử vong.

Bức ảnh Carmen Greenway cười tươi khi đang đi xe đạp, được chụp chỉ ít giây trước khi cô bị ngã dẫn đến tử vong
Bức ảnh Carmen Greenway cười tươi khi đang đi xe đạp, được chụp chỉ ít giây trước khi cô bị ngã dẫn đến tử vong

Một phụ nữ 41 tuổi người Anh đã tử vong vì chụp ảnh “tự sướng” trong lúc đang đi xe đạp.

Carmen Greenway, 41 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa đã dùng điện thoại di động để chụp một bức ảnh “tự sướng” trong khi đang đạp xe vào ban đêm. Tuy nhiên ngay sau khi chụp bức ảnh này, Greenway đã bị mất thăng bằng và ngã khỏi chiếc xe đạp của mình. Cú ngã khiến Greenway đập đầu xuống đất, nhưng do không đội mũ bảo hiểm, cú ngã đã khiến cô bị chấn thương sọ não.

Mặc dù sau đó Greenway đã lập tức được mang đến bệnh viện nhưng đã tử vong 6 ngày sau vụ tai nạn xảy ra.

Một bức ảnh “tự sướng” khác được Greenway chụp cùng ngày, khi cô cùng mẹ đang đạp xe ra nhà hàng để ăn mừng sinh nhật bà. Trong ảnh có thể thấy cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm
Một bức ảnh “tự sướng” khác được Greenway chụp cùng ngày, khi cô cùng mẹ đang đạp xe ra nhà hàng để ăn mừng sinh nhật bà. Trong ảnh có thể thấy cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm

Được biết khi vụ tai nạn xảy ra, Greenway đang đạp xe cùng mẹ của mình, Sherry Bennett, và bà đã tận mắt chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn của con gái. Vị trí của vụ tai nạn chỉ còn cách nhà của Greenway 300m và cô đang đạp xe trở về nhà sau khi dự tiệc sinh nhật mẹ của mình.

Người thân của Greenway cho biết trước đó cô đã uống 2 ly cocktail và 4 ly rượu ở trong nhà hàng.

Greenway ra đi để lại người chồng Rufus, 47 tuổi, người cô đã kết hôn được 13 năm, cùng hai đứa con, một 13 tuổi và một 4 tuổi. Rufus cho biết vợ mình là một người phụ nữ khỏe mạnh và luôn lạc quan, đồng thời anh cho biết Greenway thường xuyên đạp xe quanh nhà và đã chụp ảnh “tự sướng” nhiều lần trong lúc đang đạp xe nhưng không có vấn đề gì xảy ra.

“Đó là một tai nạn đáng tiếc. Nếu vợ tôi không chụp bức ảnh đó hoặc cô ấy đội mũ bảo hiểm, cô ấy có thể đã sống sót”, Rufus đau buồn chia sẻ.

Gia đình của Greenway trong một lần đi xe đạp
Gia đình của Greenway trong một lần đi xe đạp

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Rufus đã kêu gọi chính phủ Anh nên ban hành luật để ép buộc người đi xe đạp phải đội mũ bảo hiểm, đồng thời anh cũng kêu gọi mọi người nên có ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, ngay cả khi đi xe đạp.

T.Thủy
Theo WWWN