Cậu bé mù chơi game "thần sầu"

(Dân trí) - Brice Mellen có thể được liệt vào hàng cao thủ trong các trò game như "Mortal Kombat" hay "Soul Caliber 2". Không ít game thủ vẫn đang "khét tiếng" trong các trò chơi này nhưng điều đặc biệt là Brice bị mù bẩm sinh.

Sau khi lần lượt hạ mọi đối thủ tại một cửa hàng game gần nhà, Brice hiền lành nói: "Tôi không phải là siêu cao thủ. Tôi cũng có thể bị đánh bại".

Từ khi ra đời, Brice đã không nhìn được do căn bệnh Leber khiến các dây thần kinh mắt của cậu không nối được với nhau. Thế nhưng không biết từ lúc nào cậu đã làm quen với chiếc cần điều khiển game và dần làm chủ nó như một bộ phận của cơ thể mình.

Cậu học thuộc chức năng của các nút bấm, các kỹ năng trong từng trò chơi, thường xuyên hỏi những người xung quanh và đặc biệt tập trung vào những âm thanh gắn liền với từng diễn biến. Brice tập luyện từ những game đơn giản như "Space Invaders" và "Asteroid" rồi lên tới những game phức tạp mới nhất.

"Tôi cũng không biết sao mình lại làm được thế", Brice thú thật, trong khi vẫn đang tiếp tục vừa chơi vừa quay mặt khỏi màn hình. Cậu chỉ nhớ là đã bắt đầu chơi game từ năm lên 7. Bố Brice kể lại rằng lúc đầu cậu chơi rất khó khăn, nhiều lúc đập vỡ cả cần điều khiển, nhưng rồi cậu vẫn cứ tiếp tục chơi mãi, chơi mãi cho đến khi chơi được.

Từ khi cửa hàng game gần nhà DogTags mở cửa hồi tháng trước, cứ lúc nào có thời gian là Brice lại chạy sang chơi. Hầu như lần nào cũng có người đến gần và nghĩ mình có thể dễ dàng thắng cậu bé mù. "Tôi sẽ thách họ đấu, nếu tôi thích. Tôi làm họ hoảng sợ vì tôi chơi mà quay lưng vào màn hình", Brice nói.

Brice cho biết cậu không thích gì hơn chơi game. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu sẽ nghỉ ngơi một năm rồi vào đại học và khi đó chắc chắn cậu sẽ chọn ngành thiết kế game.

N.T.T (theo AP)