Tim ngừng đập 6 lần trong tuần trăng mật

(Dân trí) - Cảm giác buồn nôn trong kỳ trăng mật khiến anh Andrew Britton (Anh) cho rằng đó là do uống nhiều rượu trong đám cưới. Tuy nhiên trải qua 9 tháng ở 3 bệnh viện với 6 lần tim ngừng đập, hiện anh đang chờ để ghép tim do bị vi rút tàn phá.

 

Britton trong ngày cưới

Britton trong ngày cưới

 

Anh Britton (33 tuổi) đã ngã quỵ chỉ vài giờ sau khi đến Quần đảo Maldives cùng vợ anh Lauren (33 tuổi) vào cuối tháng 11 năm ngoái. Khi mới xảy ra sự việc, anh cho đó là do cảm giác khó chịu sau khi uống nhiều rượu hoặc do một số thực phẩm nào đó trên máy bay. Tuy nhiên, tình trạng của anh xấu đi nhanh chóng dù đã được truyền dịch tại nhà.. Chỉ trong vài ngày, anh đã giảm hơn 12 kg và được chuyển tới một bệnh viện ở Băng Cốc, Thái Lan với nhịp tim lên tới 200 lần/phút và các cơ quan nội tạng suy yếu…. Các bác sĩ đã dẫn lưu 11 lít chất lỏng khi thận của anh ngừng hoạt động.

 

“Cuối cùng tôi đã tỉnh lại và cảm thấy rất mơ hồ. Sau đó tôi được biết mình đã trải qua 5 lần tim ngừng đập ở Maldives và lần thứ 6 chỉ sau đó một vài ngày”, anh nói.

 
Britton sau ca mổ tim
Britton sau ca mổ tim

Sau vài tuần, tình trạng sức khỏe của anh đã trở nên ổn định và có thể lên máy bay về nhà. Tại Bệnh viện Harefield (ở phía tây bắc London), bác sĩ cho biết vi rút đã tấn công tim của Britton. “Đây là trường hợp cực kỳ hiếm thấy”, Britton nói .

 

Tuy nhiên, sau đợt điều trị 7 tuần không hiệu quả, các bác sĩ quyết định phẫu thuật tim mở để lắp 1 thiết bị hỗ trợ tâm thất trái giúp hút và vận chuyển máu qua tim. Ca mổ kéo dài 8 tiếng đồng hồ và hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

 

Hùng Cường

Theo Dailymail