“Thần y” chữa bệnh nan y bằng… xoa bóp

Nhiều ngày qua, dư luận ở địa phương xôn xao chuyện “thần y” Võ Hoàng Yên (sinh năm 1975), cư ngụ tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau hành nghề xem mạch, bấm huyệt chữa bệnh nan y.

“Thần y” tự nhận mình có biệt tài chữa khỏi các bệnh bại liệt, câm, mù… mà bệnh viện vô phương cứu chữa, chỉ bằng phương pháp đơn giản như bấm huyệt, xoa bóp kết hợp với một số thủ thuật huyền bí khác. Ông Yên còn khẳng định sẽ chữa trị khỏi cho các bệnh nhân.

 

Sáng 28/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sỹ Phạm Thanh Trung, trưởng phòng Y tế huyện Cái Nước cho biết: Ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh từ trước năm 2009, mặc dù không có chứng chỉ và giấy phép hành nghề nhưng vẫn vô tư khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế. Vì nhẹ dạ cả tin, hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh bại liệt, câm, mù và các chứng bệnh hiểm nghèo khác mà bệnh viện “vô phương cứu chữa” đã tìm đến nhờ ‘’thần y’’ cứu.

 

Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn vô căn cứ vì sau nhiều ngày được “thần y” chữa trị, nhiều bệnh nhân tốn kém thời gian và chi phí đi lại chữa bệnh mà bệnh vẫn không khỏi. “Thân chủ” của ông Yên chủ yếu đến từ các nơi khác ngoài huyện Cái Nước.

 

Trước những dấu hiệu sai phạm trên, phòng Y tế kết hợp với lực lượng Công an huyện Cái Nước tiến hành kiểm tra nơi ông Yên hoạt động hành nghề “chui” tại ấp Cái Nước (thị trấn Cái Nước), phát hiện ông Yên đang dùng tấm vải mùng kéo lưỡi để chữa trị cho một bệnh nhân bị câm.

 

Cách chữa bệnh của ông Yên rất kỳ lạ: bệnh nhân mù mắt được chữa bằng cách lấy cọng rau quét chấm vào mắt; bệnh bại liệt được chữa bằng cách bấm huyệt, xoa bóp nắn tay, chân và thoa dầu; bệnh viêm xoang thì dùng một loại “thuốc nước” do ông Yên tự chế nhỏ vào mũi bệnh nhân.

 

Tại nơi khám bệnh của ông Yên lúc nào cũng tụ tập đông người chờ xem mạch, chữa bệnh.

 

Được biết, vào thời điểm năm 2009, ông Yên đã 2 lần bị UBND huyện Cái Nước ra quyết định tống đạt xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế với mức xử phạt là 6 triệu đồng. Sợ bị truy tố nên ông Yên lánh đi nơi khác hành nghề. Đến trước ngày 22.5, ông Yên trở về thị trấn Cái Nước tiếp tục “tuồng hát cũ”. Điều đáng nói, sau nhiều lần UBND huyện Cái Nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Võ Hoàng Yên vẫn ngang nhiên tái phạm việc hành nghề “chui”.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị