Sau phẫu thuật, liệt toàn thân

Ngay sau khi mổ khối u cậu thanh niên 20 tuổi Chu Lâm Tới (quê ở Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An), học viên trung cấp An ninh nhân dân, bị liệt 2/3 người, từ phần ngang ngực xuống chân. Tám tháng đã trôi qua, bệnh nhân vẫn nằm một chỗ...

Trước đó, Tới đi chụp cộng hưởng từ tại Trung tâm Y tế lao động, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 20/1/2006. Kết quả được GS Phan Chúc Lâm tại phòng khám 68 Trần Xuân Soạn kết luận: bệnh nhân bị u mỡ ở thành sau ống sống lưng, gây chèn ép cột tủy.

 

Tới nhập Bệnh viện 198 (theo tiêu chuẩn của học viên ngành công an) ngày 23/1 và được chỉ định mổ ngày 25/1. Mổ xong, Tới lập tức mất cảm giác hoàn toàn 2/3 cơ thể, hai chân cứ dần teo tóp lại. Suốt gần sáu tháng sau mổ, Bệnh viện 198 không hề có thông báo chính thức gì về tình trạng sức khỏe và bất kỳ tiên lượng bệnh tật nào cho Tới.

 

Đại diện Ban giám đốc và bác sĩ Bùi Ngọc Tiến, trưởng khoa ngoại 1 - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Chu Lâm Tới, đều khẳng định: việc chỉ định mổ, kỹ thuật mổ đều không có gì sai sót. Bác sĩ Tiến còn nói rằng “liệt mà không cứng khớp, chưa bị loét” cũng là “ưu điểm” của ca mổ (!).

 

Về hướng xử lý tiếp theo với ca bệnh “liệt sau mổ” này, PGS.TS Trần Minh Đạo, phó giám đốc Bệnh viện 198, cho rằng bệnh viện sẽ tạo điều kiện tối đa. Tất cả hội chẩn mà bệnh viện mời các chuyên gia đầu ngành đến để xem xét trường hợp của Tới đều cho thấy khả năng hồi phục gần như không còn.

 

Bệnh viện sẽ chịu mọi chi phí nếu Tới có nguyện vọng chuyển sang điều trị tại các bệnh viện khác trong nước, tất nhiên là gia đình... phải đề xuất. Trước đó, bệnh viện chưa hề thông báo hỗ trợ đặc biệt này đến gia đình. 

 

Theo Ngọc Hà

Tuổi trẻ