Người bệnh từng ngồi thở cũng mệt, nay ăn khỏe, "xin thêm" cơm sau ghép tim

(Dân trí) - Người đàn ông 40 tuổi từ chỗ ngồi thở cũng mệt, ngủ ngồi suốt 3 năm, nay trong bữa ăn đã "xin" vợ thêm bát cơm; ngủ quên sáng phải gọi. Với anh và gia đình, được ghép tim, khỏe lại cứ như một giấc mơ.

Tại lễ ra viện ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình, anh Đinh Anh Tuấn, người vừa được ghép tim thành công không giấu được niềm vui, sự xúc động khi anh được trở về với gia đình, là một người khỏe mạnh chứ không ốm yếu như trước.

Anh cho biết năm 2022, trong một lần đi khám vì luôn cảm thấy "người mệt mệt", anh được chẩn đoán suy tim giai đoạn 3.

Bệnh diễn biến nhanh chóng, khiến anh "ngồi thở thôi cũng mệt", ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và chất lượng sống.

Người bệnh từng ngồi thở cũng mệt, nay ăn khỏe, xin thêm cơm sau ghép tim - 1

Anh Đinh Anh Tuấn và vợ trong ngày được xuất viện (Ảnh: Hồng Hải).

Vợ anh Tuấn cho biết từ năm 2023, chồng chị đã không thể nằm ngủ như một người bình thường. Anh luôn phải nằm ở tư thế dựa lưng, cao đầu để đỡ thở hơn.

"Còn từ năm 2024, anh ở viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi tối, để giúp anh ngủ được trong chốc lát, tôi phải giúp anh xoa lưng, chèn gối cho chồng đỡ mỏi, nhưng tình trạng khó thở khiến anh không thể có giấc ngủ ngon", vợ anh Tuấn chia sẻ.

Với tình trạng suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, chức năng tim chỉ còn LVEF 17%, kèm hở van hai lá, hở van ba lá, tăng áp lực động mạch phổi, huyết khối thất trái và bệnh thận mạn, anh Tuấn được đưa vào danh sách chờ ghép tim.

Khi những phương pháp điều trị thông thường đã đi gần đến giới hạn, cơ hội sống của người bệnh được mở ra từ một nghĩa cử đặc biệt khi nhận được tạng hiến của một người cho chết não 29 tuổi.

Ngày 11/8, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca ghép tim cho người bệnh. Ca ghép kéo dài hơn 6 giờ đã giúp trái tim người hiến đập trong lồng ngực người nhận.

"Từ khi được thông báo có nguồn tim hiến để ghép, đến khi chồng được đẩy vào phòng mổ, tôi luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng. Đến khi nhìn thấy chồng tỉnh lại qua kính phòng cách ly, tôi mới vỡ òa, như một giấc mơ", vợ anh Tuấn chia sẻ.

Chị chia sẻ, sau 30 ngày được ghép tim, chị thấy mọi thứ đều thay đổi từ bữa ăn, giấc ngủ. Từ chỗ cả đêm chập chờn ngủ ngồi, không ăn uống được, anh đã có những đêm ngủ ngon giấc đến mức ngủ quên, sáng vợ con phải gọi dậy; ăn cơm đã "xin" vợ thêm lưng cơm, lưng cháo.

Người bệnh từng ngồi thở cũng mệt, nay ăn khỏe, xin thêm cơm sau ghép tim - 2

PGS.TS Đào Xuân Cơ (ngoài cùng bên phải) trao hoa, chúc mừng nam bệnh nhân được ghép tim và nữ bệnh nhân hồi phục sau vỡ tim được ra viện (Ảnh: Thành Dương).

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trong ca ghép tim, ông nhớ mãi khoảnh khắc, chỉ 60 giây sau khi thả cặp động mạch chủ, trái tim được hiến tặng đã đập trở lại trong lồng ngực của người nhận. Thời gian thiếu máu tim hiến là 109 phút.

Với nam bệnh nhân này, trái tim đập lại, nhưng anh phải đối mặt với tình trạng tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn, suy thất phải tim ghép, nguy cơ nhiễm khuẩn, thiếu máu, giảm tiểu cầu và nguy cơ thải ghép.

Các ê-kíp hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, tim mạch, phẫu thuật tim, chẩn đoán hình ảnh, thận - tiết niệu, hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm, dị ứng - miễn dịch lâm sàng, huyết học - truyền máu, vi sinh, dược lâm sàng, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và nhiều chuyên khoa khác đã cùng tham gia, phối hợp để chăm sóc người bệnh tốt nhất.

Theo đó, trong 27 ngày điều trị, Bệnh viện đã tổ chức 9 lần hội chẩn, bên cạnh việc trao đổi và chỉ đạo chuyên môn liên tục giữa các chuyên khoa và giữa hai bệnh viện.

"Với chỉ số suy tim nghiêm trọng, trái tim người bệnh co bóp không đáng kể, cuộc sống tính bằng ngày, được ghép tim như được sinh ra lần nữa. Có được điều này, chúng tôi xin tri ân sâu sắc nhất tới người hiến tạng và gia đình người hiến.

Người bệnh từng ngồi thở cũng mệt, nay ăn khỏe, xin thêm cơm sau ghép tim - 3

Nam bệnh nhân cùng các y bác sĩ chăm sóc anh suốt những ngày nằm viện (Ảnh: Thành Dương).

Trong thời khắc đau đớn nhất của một gia đình, họ đã đưa ra một quyết định vô cùng nhân văn: trao một phần sự sống của người thân mình cho một con người khác. Chúng tôi xin cúi đầu trước nghĩa cử ấy", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Ông cũng nhắn nhủ người bệnh được ghép tim, rằng trong lồng ngực của anh không chỉ có một trái tim mới. Ở đó còn có tình yêu và sự hy sinh của một gia đình mà anh có thể chưa từng biết; có công sức của rất nhiều người thầy thuốc; và có một món quà vô giá mà cuộc đời đã trao cho anh. Vì thế, hãy sống thật khỏe mạnh.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng mong muốn sự hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, để Bạch Mai từng bước xây dựng đội ngũ, làm chủ và phát triển bền vững kỹ thuật ghép tim, ghép tạng cũng như những kỹ thuật y học chuyên sâu khác.

Đọc nhiều trong Sức khỏe