DNews
Sức khỏe

Mơ màng tỉnh dậy sau cú lật xe: “Nếu không kêu cứu, tôi nghĩ mình sẽ chết”

(Dân trí) - Vừa tốt nghiệp THPT, chàng trai 18 tuổi được cậu ruột thưởng chuyến du lịch hè, không ngờ trên đường về lại gặp tai nạn nghiêm trọng.

Tỉnh dậy dưới đất, tưởng mình vẫn đang mơ

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, P.C.T. (18 tuổi, Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã trải qua. Cơ thể có nhiều chỗ băng bó, cử động nhẹ cũng khiến chàng trai trẻ nhăn mặt vì đau đớn.

Vừa tốt nghiệp phổ thông, T. sang nhà cậu ở xã Phú Bình (Thái Nguyên) làm việc. Dịp này, cậu ruột tổ chức chuyến du lịch tại biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nên rủ T. đi cùng gia đình và những người hàng xóm trong khu dân cư.

“Tôi mới tốt nghiệp, sang làm việc ở nhà cậu. Khi gia đình cậu tổ chức đi du lịch, cậu bảo tôi đi cùng cho biết đây biết đó. Lúc đi, mọi người đều rất vui vẻ, không ai nghĩ chuyến đi lại kết thúc như vậy”, T. kể.

Mơ màng tỉnh dậy sau cú lật xe: “Nếu không kêu cứu, tôi nghĩ mình sẽ chết” - 1

Nam bệnh nhân 18 tuổi bị đa chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong chuyến đi, ngoài T. còn có 4 người trong gia đình cậu ruột cùng nhiều người dân sống quanh khu vực nhà cậu. Sau những ngày nghỉ tại biển Thiên Cầm, cả đoàn lên xe trở về Thái Nguyên trong chiều tối 16/7.

Theo lời T., thời điểm xe bắt đầu hành trình trở về, không khí trong khoang vẫn bình thường. Những người trong đoàn trò chuyện với nhau, sau đó lần lượt nằm nghỉ vì đã thấm mệt sau một ngày dài.

Khoảng 21h, T. thiếp đi lúc nào không hay.

“Tôi nhớ trước khi ngủ, trên xe không có gì bất thường. Mọi người vẫn nói chuyện với nhau. Sau đó ai cũng ngủ nên không ai biết vì sao chiếc xe lại gặp tai nạn”, nam thanh niên nói.

Đến khoảng 0h, T. lờ mờ tỉnh giấc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu tưởng mình chỉ vừa trở mình lúc ngủ nên nhắm mắt lại.

Khoảng 1-2 phút sau, những cơn đau dữ dội bất ngờ lan khắp cơ thể khiến T. tỉnh hẳn. Nam thanh niên không còn nằm trên giường xe mà thấy mình ở sát mặt đất, toàn thân bị chèn ép.

“Tôi mở mắt ra nhưng xung quanh tối quá, không biết mình đang ở đâu. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc mình nằm mơ. Sau đó toàn thân đau nhức, từ phần hông trở xuống đau dữ dội, hai chân không thể cử động. Tôi chỉ tự hỏi: ‘Sao đau thế nhỉ?’”, T. nhớ lại.

Cơn đau mỗi lúc một tăng. T. cảm giác phần thịt bên trong cơ thể như bị xé ra, đầu đau buốt, hai chân mất cảm giác. Nam thanh niên bắt đầu nhận ra chiếc xe đã gặp nạn.

“Tôi không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng người rên và kêu cứu. Lúc đó tôi mới biết mình đang nằm trong hiện trường tai nạn”, T. kể.

Dồn hết sức kêu cứu giữa bóng tối

Sau cú lật, vị trí T. nằm vô tình lọt vào một khoảng trống cạnh chiếc xe. Nửa thân trên của nam thanh niên nằm dưới một hố nhỏ, trong khi hai chân vẫn bị mắc lại bên trong khoang xe.

Mơ màng tỉnh dậy sau cú lật xe: “Nếu không kêu cứu, tôi nghĩ mình sẽ chết” - 2

Chiếc xe du lịch do đoàn nhà bà Thịnh thuê gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nam Việt).

“Tôi nằm ở giường tầng hai, đoạn giữa xe. Khi xe lật xuống, không hiểu may mắn thế nào nửa người tôi lọt đúng vào một cái hố, còn chân bị kẹt trong xe. Có lẽ nhờ khoảng trống đó nên tôi không bị đè hoàn toàn”, T. nói.

Xung quanh cậu là một khung cảnh hỗn loạn. Trong bóng tối, T. không thể nhìn rõ những người bên cạnh, chỉ nghe thấy những tiếng kêu cứu ngắt quãng. 

“Có lúc tôi nghe những tiếng kêu cứu yếu ớt, nhưng cũng có khi xung quanh im bặt. Tôi rất sợ, không biết những người không còn lên tiếng có còn tỉnh hay không. Xung quanh có người nằm bất động, người gãy tay, có cả máu nhưng tôi không nhìn rõ được”, T. nghẹn ngào nhớ lại.

Cơn đau ở phần hông và chân khiến nam thanh niên gần như kiệt sức. Cổ họng khô rát, mỗi lần cất tiếng đều đau buốt. Tuy nhiên, T. nghĩ nếu không tìm cách báo cho những người bên ngoài biết vị trí của mình, cậu có thể bị bỏ lại trong xe.

“Tôi chỉ nghĩ nếu lúc đó không kêu cứu thì chắc chắn mình sẽ chết. Dù họng đau rát, tôi vẫn phải dùng hết sức bình sinh để gọi: ‘Các cô, các chú ơi, cứu con với’. Tôi cứ gọi liên tục, gọi đến khi không còn sức nữa”, T. cho hay.

Không biết đã trôi qua bao lâu, T. nghe thấy tiếng người tiến lại gần. Lực lượng công an cùng người dân tìm cách tiếp cận, đưa cậu ra khỏi vị trí mắc kẹt rồi chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

“Khi được đưa ra ngoài, tôi vẫn mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Đến lúc được đưa vào bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ và mọi người xung quanh, tôi mới thực sự nghĩ mình còn sống”, T. chia sẻ.

Nam thanh niên gọi đây là trải nghiệm “chết đi sống lại” mà cậu chưa từng tưởng tượng sẽ xảy đến với mình.

“Đến giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác kinh hoàng và sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều người khác trên xe. Tôi vẫn tỉnh táo, chấn thương của tôi có lẽ cũng nhẹ hơn những người gặp nạn khác”, T. nói.

Người cha bủn rủn khi nhận cuộc gọi lúc 2h

Ngồi cạnh giường bệnh, ông P.V.T (SN 1980), cha của T., liên tục hướng mắt về phía giường con trai.

Mơ màng tỉnh dậy sau cú lật xe: “Nếu không kêu cứu, tôi nghĩ mình sẽ chết” - 3

Ngồi túc trực bên giường bệnh, ông P.V.T (cha của T.) không giấu nổi sự xót xa khi nhìn con trai 18 tuổi có nhiều vết thương sau vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Hải Yến).

Ông T. cho biết, tối hôm xảy ra tai nạn, hai vợ chồng ông đang ngủ ở nhà nhưng đều có cảm giác bất an. Khoảng 2h ngày 17/7, gia đình bên ngoại gọi điện báo chiếc xe chở gia đình người cậu và con trai ông đã gặp nạn.

“Nghe điện thoại xong, hai vợ chồng tôi bủn rủn hết chân tay. Tôi chỉ kịp sửa soạn một ít quần áo, đồ dùng cho con rồi lập tức lên bệnh viện. Trên đường đi, tôi không biết con bị thương như thế nào”, ông T. kể.

Khi đến bệnh viện, nhìn thấy con trai đầu quấn băng, chân tay đều được cố định, người cha không giấu được sự xót xa.

“Tôi nhìn con mà xót ruột lắm. Đầu con quấn băng, chân cũng băng bó, tôi không biết cháu đau đến mức nào. Lúc đó, tôi chỉ biết nhờ các bác sĩ cố gắng cứu chữa, giúp con khỏe lại”, ông nói.

Trước chuyến đi, T. từng gọi điện về nhà, vui vẻ thông báo được cậu ruột cho đi du lịch cùng gia đình. Vì con vừa tốt nghiệp, ông T. nghĩ đây là dịp để T. nghỉ ngơi và có thêm trải nghiệm trước khi bước vào giai đoạn mới.

Không ai ngờ cuộc gọi báo tin vui trước chuyến đi lại được nối tiếp bằng cuộc gọi báo tai nạn giữa đêm khuya.

Theo ông T., gia đình hiện có một người bác và một người cháu thay phiên nhau ở bệnh viện chăm sóc T. Trong khi đó, những người trong gia đình cậu ruột của nam thanh niên cũng đang phải đối diện với mất mát và thương tích nặng nề.

“Bây giờ tôi nghe tin con trai của cậu đã mất, vợ cậu cũng bị thương nặng. Gia đình đang lo làm lễ cho cháu. Mỗi người bị thương được đưa đến một nơi nên tôi cũng chưa biết cụ thể tình trạng của từng người ra sao”, ông T. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCKII Vũ Mạnh Toàn, Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

“Bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu vùng cẳng chân do đây là tổn thương gãy hở. Phần xương đùi sẽ được phẫu thuật kết hợp xương sau khi tình trạng cẳng chân và toàn thân của bệnh nhân ổn định hơn”, bác sĩ Toàn thông tin.

Mơ màng tỉnh dậy sau cú lật xe: “Nếu không kêu cứu, tôi nghĩ mình sẽ chết” - 4

BSCKII Vũ Mạnh Toàn kiểm tra tình trạng đa chấn thương của bệnh nhân (Ảnh: Hải Yến).

Theo bác sĩ, đây là trường hợp đa chấn thương nặng, có vết thương vùng đầu cần tiếp tục theo dõi, đồng thời có nhiều vị trí gãy xương phức tạp.

“Xương đùi là xương lớn nhất trong cơ thể. Khi xương đùi bị gãy, bệnh nhân có thể mất khoảng 1,5-2 lít máu”, bác sĩ Toàn phân tích.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được truyền máu và hồi sức tích cực. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của T. tạm thời ổn định. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và sắp xếp phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm chở đoàn du lịch gặp nạn tại Km197+900 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội). Xe lao qua hộ lan rồi rơi xuống đường gom phía dưới, lật nghiêng sau cú rơi từ độ cao khoảng 3,5-4,2m.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người chết tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện; nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.