BV Trung ương Huế:
“Hạnh phúc là lúc thấy bệnh nhân mình hết đau đớn”
(Dân trí) - Đó là câu nói tâm đắc của Th.s.BS. Phan Cảnh Duy, Trung tâm Ung bướu, BV Trung ương Huế sau khi điều trị dứt điểm khối u lớn mọc từ miệng ra - đe dọa sự sống của cháu bé Lê Minh Huy (3 tuổi, Quảng Nam).
Gặp BS Duy đúng vào ngày 27/2, chúng tôi được BS thông báo tin vui khi khối u của cháu Huy gần như đã khỏi hoàn toàn. Huy là nhân vật rất đáng thương mà báo Dân trí đã viết nhiều bài với số tiền ủng hộ trên 200 triệu, giúp nhà em vượt qua khó khăn trong điều trị bệnh.
Có thể nói, căn bệnh ung thư xương hàm miệng của cháu Huy cực kỳ phức tạp, sau khi chẩn đoán cháu bị ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, di căn nhiều vị trí (xương hàm dưới phải, xương sườn, gan, hạch ổ bụng. BV Trung ương Huế đã hội chẩn 5 khoa đến 2 lần để tìm ra phương pháp chữa trị. Sau thời gian hóa trị, cháu đã được đẩy mạnh việc xạ trị. Và điều kỳ diệu đã đến tưởng chừng như không thể, khối u đã teo lại chỉ còn một điểm nhỏ. Huy từ tình trạng không ăn, uống được, phải truyền dịch, sữa qua đường mũi nay đã có thể cảm nhận được đồ ăn và… ăn rất ngon lành.
Từng ngày trôi qua, sự tương phản giữa khối u khổng lồ với hình ảnh em đã trở lại lành lặn, như một người bình thường đã khiến cho chúng tôi không khỏi cảm động. Điều này đã tăng thêm hy vọng sống cho cháu và cha mẹ Huy có nhiều hy vọng con mình sẽ có một điều kỳ diệu nào đó để khỏi bệnh hẳn. “Hạnh phúc là lúc thấy bệnh nhân mình hết đau đớn, dù nếu có một khoảng thời gian ngắn mà cháu Huy được trở nên bình thường, chúng tôi sẽ gắng làm hết mình. Và kết quả đã như mong đợi”, BS Phan Cảnh Duy người trực tiếp phụ trách xạ trị cho Huy tâm sự.
Theo Trung tâm Ung bướu BV Trung ương Huế, trước lúc điều trị, em Huy bị sốt liên tục, khối u di căn ở xương hàm rất lớn, che lấp toàn bộ miệng, chảy máu nhiều, không ăn được, không thở qua mũi và miệng được, chỉ nằm liệt giường, rên rỉ... gan to do nhiều ổ di căn, bụng chướng, nhiều hạch sờ được qua thành bụng.
Nhưng chỉ qua 3 tháng điều trị, đầu tiên là xử lý cấp cứu: Mở khí quản cấp cứu để trẻ thở, nuôi ăn qua ống thông dạ dày đường mũi, xạ trị “cấp cứu” vào khối u ở miệng. “Điều kỳ diệu là chính nhờ hội đồng tư vấn chuyên môn và hội chẩn quyết định chọn lựa phương án duy nhất này đã cứu được tính mạng trước mắt cho cháu bé. Khối u đáp ứng rất nhanh sau xạ trị, cháu bé hết sốt, tự ăn đường miệng, tự thở đường mũi. Cháu hiện đã khỏe dần và lên cân”, BS Duy cho biết.
Tiếp sau khi Hội chẩn lần 2 do PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, PGĐ BV Trung ương Huế chủ trì đã quyết định giao cho ThS. Đặng Hoàng An trực tiếp hóa trị cho cháu. Sau 3 đợt hóa trị, bệnh tình cải thiện "ngoạn mục": khối u ở miệng hầu như biến mất, tổn thương di căn gan đáp ứng 50%, không còn hạch ổ bụng trên siêu âm... Trẻ khỏe gần như một cháu bé bình thường, chơi đùa, cười nói, ăn uống và thở bình thường qua đường tự nhiên. Dự định sẽ hóa trị thêm 3 đợt và cầu mong điều kỳ diệu thứ 2 sẽ đến vói cháu: sẽ lành bệnh!
Trong hình ảnh mới nhất mà anh Cơ, cha Huy từ Quảng Nam gửi cho chúng tôi vào chiều hôm nay (27/2), cháu đã trở lại như xưa. “Cháu chơi ở nhà vui lắm. Ăn uống và ngủ rất ngon. Không biết nói gì hơn, gia đình em xin chúc các quý bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Ung bướu Huế một ngày lễ Thầy thuốc Việt Nam nhiều ý nghĩa với nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và sẽ cứu được thêm nhiều bệnh nhân”, anh Cơ nói.
Khi được chúng tôi hỏi cảm giác về quá trình điều trị thành công của ca bệnh phức tạp, gần như xuất hiện lần đầu ở bệnh viện, BS Duy cho biết, đó là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, đồng điệu của BS phẫu thuật, BS xạ trị, BS hóa trị, BS chăm sóc giảm nhẹ, Điều dưỡng, Hộ lý của Trung tâm Ung bướu. Đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực và kịp thời của các khoa liên quan như Nhi khoa, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Gây mê... dưới sự chỉ đạo đầy nhiệt tâm và đầy chuyên môn của Ban giám đốc Bệnh viện và Trung tâm Ung bướu.
“Chúng tôi nghĩ, đây là kết quả của lòng thương yêu bệnh nhi, là tinh thần phục vụ tận tình và lòng quyết tâm của y bác sĩ ở Trung tâm khi đứng trước một hoàn cảnh khó khăn tưởng chừng không thể nào vượt qua được. Và không thể không tin vào ơn trời đất và duyên lành của mọi người”, BS Duy thổ lộ về niềm vui trong ngày của mình.
Cầu chúc cho nhiều căn bệnh mới, khó chữa sẽ được y học tìm ra phương pháp chữa trị và thêm nhiều bệnh nhân được chữa lành, cứu sống. Ngày hôm nay: 27/2, là ngày mà những người làm nghề y xứng đáng được vinh danh vì công cuộc cao cả đó.
Dưới đây là những hình ảnh cảm động về quá trình điều trị cho cháu Duy ở Trung tâm Ung bướu, BV Trung ương Huế:
Cháu Huy lúc nhỏ rất xinh trai
Bắt đầu ở xương hàm cháu xuất hiện khối u
Và mọc cực kỳ lớn, choáng hết mọi sinh hoạt của đường miệng
Đau đớn, vật vã. Khối u chảy máu rất nhiều khiến Huy sốt nặng và liên tục xuống cân do không ăn uống được. Cháu chỉ thoi thóp thở với niềm hy vọng mong manh
Cháu được xạ trị
Khối u xuất hiện tiến triển tốt khi khô lại, nhỏ dần. Hai mẹ con trông rất hạnh phúc
Được sự quan tâm giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm, BV Trung ương Huế và báo Dân trí
Khối u đã rụng
Đại Dương