Em gái người hiến tạng khóc nghẹn, dặn cháu trai "tự hào về bố"
(Dân trí) - Mất anh trai sau một tai nạn giao thông, chị Ngô Thị Thơm cùng gia đình đưa ra quyết định khó khăn: hiến tạng của anh để cứu người. Người đàn ông ra đi ở tuổi 49 đã viết tiếp 7 cuộc đời.
"Con hãy nhớ con có một người bố rất đáng tự hào"
Đứng trên bục phát biểu của Chương trình hưởng ứng Ngày Hiến tạng thế giới (13/8) được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chị Ngô Thị Thơm nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc về người anh trai đã mất.
Anh trai chị Thơm là anh H.Đ.T., ở xã Thư Lâm, Hà Nội. Anh qua đời ở tuổi 49 sau một tai nạn giao thông bất ngờ.
Sự ra đi của anh T. để lại khoảng trống lớn cho cả gia đình.

Chị Thơm nhiều lần nghẹn lại khi nhắc về anh trai (Ảnh: Minh Nhật).
Anh là con trưởng, bố mẹ đã cao tuổi. Vợ anh mất cách đây 8 năm. Người con trai duy nhất hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
"Cháu còn trẻ lắm. Từ nay, cháu sẽ phải bước tiếp cuộc đời mà không có bố ở bên", chị nói.
Nơi diễn ra sự kiện này cũng chính là nơi gia đình chị từng trải qua những ngày đau đớn nhất, khi hy vọng về sự sống của anh trai dần khép lại, dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa.
Nhưng cũng tại đây, họ được các nhân viên y tế nói về một lựa chọn đặc biệt: hiến tạng để những phần cơ thể của người đã khuất tiếp tục cứu những bệnh nhân khác.
Họ hiểu rằng anh T. không thể trở về.
Nhưng nếu sự ra đi ấy có thể giúp những con người khác được sống, nếu trái tim anh tiếp tục đập, đôi mắt anh giúp ai đó nhìn thấy ánh sáng, còn gan và hai quả thận mang lại cơ hội cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ ghép tạng, thì có lẽ đó cũng là một cách để anh tiếp tục hiện diện trên cuộc đời.

Tri ân gia đình người hiến tạng tại sự kiện (Ảnh: Minh Nhật).
Từ người đàn ông 49 tuổi, trái tim, hai giác mạc, hai quả thận và lá gan được trao tặng. Đặc biệt, lá gan của anh T. được chia cho hai người bệnh, qua đó trao cơ hội sống cho 7 người xa lạ.
Gia đình anh T. không biết những người nhận tạng là ai, đang sống ở đâu hay cuộc sống hiện tại thế nào.
Người em gái chỉ có một mong muốn giản dị: họ sẽ sống thật tốt với cơ hội đã được trao.
"Nếu một ngày nào đó các anh chị nghe thấy trái tim mình đập, gia đình tôi xin được nghĩ rằng đó là một phần của anh trai tôi đang tiếp tục cuộc sống", chị nói.
Với hai người được nhận giác mạc của anh, chị Thơm hy vọng họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy người thân và những người mình yêu thương.
Chị Thơm bùi ngùi: "Khi ấy, chúng tôi sẽ nghĩ rằng anh vẫn đang nhìn cuộc đời. Có lẽ nghĩ như vậy, nỗi đau của gia đình cũng vơi đi một chút".
Trong phần chia sẻ của mình, chị dành một phần đặc biệt để nhắn gửi người con trai duy nhất của anh T.
"Con ơi, bố con không còn có thể đón con đi học, không còn hỏi hôm nay con học thế nào, không thể đứng cạnh con trong ngày tốt nghiệp hay khi con bắt đầu một gia đình riêng.
Nhưng con hãy nhớ, con có một người bố rất đáng tự hào. Bố đã ra đi nhưng để lại sự sống cho 7 người", chị nghẹn ngào.
Chị mong muốn cháu trai của mình hãy sống thật tốt, thật tử tế và sống một cuộc đời thật đẹp để bố con ở đâu đó có thể mỉm cười.
Không để một nghĩa cử hiến tạng nào bị bỏ lỡ
Theo TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiến mô, tạng là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp, là sự tiếp nối sự sống từ một con người đến nhiều con người khác. Mỗi ca ghép tạng thành công không chỉ là thành tựu của y học hiện đại mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Việc xây dựng một mạng lưới hiến - ghép tạng rộng khắp, hiệu quả và bền vững tại Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Công tác tuyên truyền, tư vấn và vận động đăng ký hiến mô, tạng cần được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, đúng quy định, với cách tiếp cận nhân văn, khoa học và tôn trọng người dân, người bệnh và gia đình.
Là một trong những bệnh viện đi đầu về hoạt động hiến - ghép mô, tạng từ người cho chết não của Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đến nay đã thực hiện vận động và tiếp nhận thành công 5 ca hiến tạng từ người cho chết não.
"Bệnh viện không chỉ chủ động thực hiện thành công các ca ghép thận ngay tại chỗ để cấp cứu bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mà còn phối hợp nhịp nhàng với Trung tâm Điều phối Quốc gia và các bệnh viện tuyến Trung ương để hồi sinh sự sống cho 31 bệnh nhân nguy kịch trên khắp mọi miền đất nước", TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Ảnh: Minh Nhật).
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh vấn đề Việt Nam đang đối mặt với khoảng trống lớn là nguồn tạng hiến từ người chết não chưa đáp ứng nhu cầu.
Với nhiều người bệnh, ngành y tế đã có bác sĩ, kỹ thuật và cơ sở vật chất để cứu sống, nhưng vẫn thiếu nguồn tạng phù hợp để ghép.
Vì vậy, giai đoạn tới không thể chỉ đặt mục tiêu tăng số ca ghép. Một hệ thống hiến, ghép tạng trưởng thành phải có khả năng phát hiện nguồn hiến, tư vấn đúng lúc, điều phối kịp thời, phân bổ công bằng và sử dụng tốt nhất từng mô, tạng được trao tặng.
Thứ trưởng nhấn mạnh, cần làm sao để không một nghĩa cử cao đẹp nào bị bỏ lỡ và không một cơ hội sống nào bị mất đi vì những hạn chế của chính hệ thống.
Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người; quan tâm đầy đủ hơn đến quyền lợi chính đáng của người hiến và gia đình người hiến, cơ chế tài chính, điều phối và phân bổ tạng.
Dù cơ chế có thay đổi, các nguyên tắc tự nguyện, nhân đạo, công bằng, minh bạch và tuyệt đối không thương mại hóa mô, tạng phải được giữ vững.





