Đuổi lợn về chuồng, bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt

(Dân trí) - Vì lợn xổng chuồng, bà Nguyễn Thị Hạnh (51 tuổi, ở xóm Đá 1, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) đi bắt lợn trong vườn. Không may, con lợn trốn đúng nơi có tổ ong vò vẽ, nên cả đàn ong đã tấn công bà.

Sự việc xảy ra trưa ngày 2/9, sau bữa ăn trưa, bà Hạnh cùng các con đuổi bắt con lợn xổng chuồng và bị cả đàn ong vò vẽ bay ra, tấn công.

Ngay sau khi bị đàn ong vò vẽ đốt, bà Hạnh được đưa tới Trạm y tế xã để sơ cấp cứu ban đầu, rồi chuyển đến BV huyện nhưng sau 1 ngày, do những tổn thương do ong vò vẽ đốt ngày càng sưng to, đau nhức bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy gan, thận nên được chuyển đến BV tỉnh Hòa Bình, sau đó được tiếp tục chuyển lên Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai).

BS Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Chống độc cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, tăng cân nhiều, có toan chuyển hóa máu, suy gan, thận do tiêu cơ vân và tan máu. Do độc tố của ong vò vẽ vào cơ thể quá nhiều với hơn 50 mũi chích (riêng phần đầu có đến 35 nốt ong đốt), các bác sĩ phải chỉ định lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa qua nguy kịch, thời gian điều trị có thể kéo dài hàng thàng, nhưng kinh tế gia đình lại vô cùng khó khăn…Hiện Trung tâm đang phải hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân, còn chi phí điều trị, gia đình vẫn đang nợ viện phí . Các con chăm bà Hạnh tại viện cũng bữa có ăn, bữa không, nhịn đói chăm sóc mẹ.

Tú Anh