Đừng bao giờ nghĩ mình là bệnh nhân ung thư

Trường Thịnh

(Dân trí) - "Ung thư không phải là dấu chấm hết. Hãy lạc quan tin tưởng như những "đóa hoa hướng dương đang hướng về mặt trời", là giá trị sống được đúc kết từ chị Nguyễn Thị Kim Dung khi nhìn thấy nghị lực của cặp vợ chồng hàng xóm.

Nhà tôi đối diện với hai vợ chồng anh chị hàng xóm thân thiết. Vào những buổi chiều tà, tôi đều thấy anh chị nở nụ cười tươi rói khi chúng tôi đi qua. Trời cuối thu Hải Phòng thật đẹp, những sợi nắng vàng ươm lung linh sắc thắm. Và trời thu đó cũng đẹp như cái kết câu chuyện của họ vậy.

Anh là Nguyễn Ngọc Ninh sinh ngày 31/12/1956.

Chị là Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 17/11/1955.

Cuộc sống gia đình anh chị đang hạnh phúc vui vẻ và viên mãn. Bỗng một ngày cuối thu năm 2012, chị thấy nhói đau ở ngực trái. Nghe mọi người giục, chị liền đi khám. Bác sĩ nói chị bị ung thư vú trái.

Lúc ấy với chị, trời đất như quay cuồng khi nghe tin bác sĩ kết luận. Tinh thần chị suy kiệt chán nản, nhưng anh Ninh chồng chị đã ôm và an ủi: "Em đừng khóc, đừng bao giờ nghĩ mình là bệnh nhân ung thư. Có anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua gian khó".

Chị thương anh, thương mình và các con mà gạt nước mắt, mỉm cười cho an lòng người thân, để điều trị bệnh. Chị khăn gói lên bệnh viện. Bác sĩ mổ, trị liệu, cắt bỏ một bên vú trái. Chị nằm viện nước mắt ngắn dài, thương chồng thương con, thương các cháu nhỏ nội ngoại.

Được sự yêu thương của chồng, các con, cùng lời động viên của bà con lối xóm, chị không cảm thấy tự ti và buồn nữa, tích cực điều trị theo phác đồ của bác sĩ tuy cũng rất khó khăn. Những ngày tháng ở bệnh viện, anh luôn bên chị, cùng chị trải qua những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời.

Đừng bao giờ nghĩ mình là bệnh nhân ung thư - 1

Vợ chồng anh Ninh, chị Hồng vẫn lạc quan trong cuộc sống (Ảnh: Tác giả cung cấp).

Và số phận đã mỉm cười với chị, hiện nay, chị thấy khỏe mạnh, vẫn đi làm công việc thường ngày mà hai vợ chồng đã trải qua bao nhiêu năm, với nghề bán nước vỉa hè.

Nhưng niềm vui đó được một thời gian, tin dữ lại ập tới gia đình chị một lần nữa. Anh Nguyễn Ngọc Ninh - chồng chị cứ đi đại tiện ra máu, thế là anh lên bệnh viện 73 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng để khám.

Ở đây, bác sĩ kết luận anh có tế bào lạ và đề nghị chuyển lên Bệnh viện Ung bướu Trung ương. Bệnh viện xác định anh bị ung thư trực tràng.

Lúc này, đầu óc anh quay cuồng, buồn bã chán nản vô cùng, nghĩ mà thương mình, thương vợ, thương con. Nhưng được các y bác sĩ điều trị và những bệnh nhân nằm cùng phòng an ủi động viên, anh có phần nào vui vẻ và lạc quan hơn.

Anh vay mượn tiền họ hàng, bà con lối xóm cố gắng điều trị theo phác đồ của bác sĩ, mười lăm ngày lại trị xạ một lần. Anh lại nhìn tấm gương can đảm yêu đời của vợ nên cũng cố gắng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó tới nay, bệnh tình của anh đã thuyên giảm rồi dần khỏe mạnh, các chỉ số khám định kỳ lần gần nhất đã trở lại bình thường.

Giờ đây, anh chị lại vui khỏe bên nhau cho dù cuộc sống vật chất còn khó khăn vất vả. Tổ ấm của anh chị giờ đây luôn đầy ắp tiếng líu lo của đàn cháu nhỏ.

Nhìn anh chị âu yếm trao nhau nụ cười, lòng tôi trào dâng niềm yêu thương thán phục. Tôi đã hiểu rằng ung thư không phải là căn bệnh nguy hiểm nhất, mà nỗi sợ hãi của chúng ta với nó, mới chính là căn bệnh nguy hiểm nhất.

Vượt qua được nỗi sợ hãi, tin tưởng và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bệnh viện, sống điều độ khoa học vui vẻ, chúng ta mới có thể chiến thắng được bệnh tình.

Đừng bao giờ nghĩ mình là bệnh nhân ung thư. Ung thư không phải là dấu chấm hết. Hãy lạc quan tin tưởng như những "Đóa hoa hướng dương đang hướng về mặt trời".

Tác phẩm: Đừng bao giờ nghĩ mình là bệnh nhân ung thư

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung

Địa chỉ: Ngô Quyền, phường Máy Chai - quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng