Nghệ An:

Đưa thi thể bệnh nhân chuyển viện muộn về bệnh viện để "bắt đền"

(Dân trí) - Bức xúc trước cái chết của anh Chế Hùng Cường, người nhà đã mang thi thể bệnh nhân đến khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hoạt động cấp cứu bị đình trệ, hàng chục bệnh nhân phải đến bệnh viện khác.

Người nhà bệnh nhân đưa thi thể đến bắt đền vì chuyển viện quá muộn
Hàng trăm người dân bao vây Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khi thi thể anh Cường được đưa đến đây

Đến khoảng 2h chiều ngày 25/7, thi thể anh Chế Hùng Cường đã được đưa tới khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hàng chục người nhà đã tập trung tại đây để bày tỏ sự phẫn nộ. Khoa cấp cứu bị bao vây bởi hàng trăm bệnh nhân và người dân hiếu kỳ. Theo quan sát của chúng tôi, hoạt động của khoa cấp cứu gần như bị đình trệ. Rất nhiều bệnh nhân đến cấp cứu đã phải chuyển đi bệnh viện khác do không thể vào được đây.

Trong khi thi thể bệnh nhân đang được để tại khoa cấp cứu thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đến 14h, đại diện lãnh đạo bệnh viện đã có cuộc làm việc đầu tiên đối với người nhà nạn nhân. Phía nạn nhân vẫn khẳng định do bác sỹ tắc trách, thiếu trách nhiệm trong việc cứu chữa và gây khó khăn cho việc chuyển lên tuyến trên nên đã dẫn đến cái chết của anh Chế Hùng Cường.

Người thân đau đớn trước cái chết của anh Chế Hùng Cường
Người thân đau đớn trước cái chết của anh Chế Hùng Cường

Sau gần 4 tiếng làm việc căng thẳng, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và người nhà bệnh nhân đã đi đến thống nhất: Trước mắt bệnh viện hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng chi phí mai táng cho bệnh nhân Chế Hùng Cường. Còn việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, sau khi hoàn thành việc mai táng cho bệnh nhân, 2 bên sẽ có cuộc làm việc.

Theo ông Tôn Thất Hậu, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến việc này cần phải có một cuộc họp với sự tham dự của những người liên quan. “Quan điểm của chúng tôi, ai sai sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ e kíp trực đã “trốn” hoặc tắt điện thoại, chúng tôi không thể liên lạc được với họ nên cũng chưa nắm rõ diễn biến, chỉ có thể xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân”, bác sỹ Hậu cho biết thêm.

Người thân đau đớn trước cái chết của anh Chế Hùng Cường
Cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và người nhà bệnh nhân diễn ra hết sức căng thẳng

Đến 19h cùng ngày, người nhà bệnh nhân đã tiến hành khâm lượm và chuyển thi thể anh Chế Hùng Cường về an táng.

Hoàng Lam