Cảnh báo những tai nạn đáng tiếc trong những ngày cận Tết

(Dân trí) - Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến Tết Giáp Ngọ. Năm nay thời tiết lạnh liên tục nên chỉ cần nắng lên ít hôm là mọi người tranh thủ lo cho Tết. Chính sự tranh thủ này đã làm nhiều người mất cảnh giác bởi những tai nạn luôn rình rập đằng sau.

Ngày 18/1, Khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn D. (51 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn) với lý do bỏng kết mạc mắt phải độ 3 do vôi.
 
Theo ông D. cho biết, ông đi mua vôi về quét tường nhà để ăn tết, không may khi đang quét vôi trên tường thì vôi bắn vào mắt phải. Bác sĩ cho biết, ông D. phải nhập viện để điều trị một thời gian mắt tổn thương mới có thể lành lại.

Hình phim bệnh nhân Nguyễn C.B. bị gãy 2 xương cẳng chân trái do ngã từ thang xuống đất
Hình phim bệnh nhân Nguyễn C.B. bị gãy 2 xương cẳng chân trái do ngã từ thang xuống đất

Chiều ngày 23/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Vĩnh Đức tiếp nhận ông Nguyễn C.B. (SN 1973, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) với lý do: Gãy hở 2 xương cẳng chân trái do ngã từ trên cao xuống.

Theo trình bày của ông B., trước đó ông leo lên thang để quét mạng nhện trần nhà chuẩn bị Tết thì sơ ý ngã từ trên thang xuống. Do bị đánh vào các nấc thang nên ông Biên bị gãy 2 xương cẳng chân. Ngoài ra ông còn bị chấn thương vùng mặt và cằm. 

Tiếp đó, chiều ngày 24/1, anh Trần Nam P. (32 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) phải nhập viện vì bị chấn thương sọ não do ngã từ độ cao 2 mét xuống đất. Trước đó anh Phúc cùng một số người leo lên giàn giáo để lắp đặt bảng quảng cáo ở khu phố chợ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) cho kịp tết đến thì bị ngã xuống đất. Hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Vĩnh Đức.

Đây là 3 trong số nhiều trường hợp tai nạn rất đáng tiếc có liên quan những công việc chuẩn bị Tết đến. Trong thời gian đến khi thời tiết ấm dần lên thì chắc chắn lượng bệnh nhân do tai nạn giao thông vào viện sẽ gia tăng vì lượng xe tham gia giao thông sẽ gia tăng.

Ngay trong chiều ngày 24/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Vĩnh Đức tiếp nhận anh Phan P.N. (45 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị gãy 4 xương bàn chân trái và dập nát ngón chân thứ 2 và 3 do tai nạn giao thông.

Trước đó, anh N. đi xe máy trên đường mua sắm chuẩn bị Tết thì một chiếc xe hơi chạy ngược chiều với anh bất ngờ bị nổ lốp xe. Chiếc xe hơi nhào lên xe máy làm anh N. bị nạn; sau khi nhập viện, anh N. được bác sĩ mổ để bó lại các khớp xương.

Để có một cái tết vui vẻ, an toàn thì không gì hơn mỗi người chúng ta cần phải cẩn thận trong bất cứ công việc nào từ những việc nhìn có vẻ đơn giản. Bởi lẽ xảy ra tai nạn cho bất kỳ một thành viên nào thì cả gia đình đó đều đón một cái tết không vui.

B.Thuyên-C.Bính

Dòng sự kiện: Sức khỏe ngày Tết