Cần Thơ: Bệnh nhân bị bỏ quên kim khâu phẫu thuật trong bụng 15 năm

(Dân trí) - Chiều ngày 2/5, Bác sĩ La Văn Phú Trưởng Khoa ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) cho biết các bác sĩ của khoa này vừa phẫu thuật thành công lấy một cây kim nằm trong ổ bụng của bệnh nhân bị bỏ quên cách đây 15 năm.


Bác sĩ Phú thăm lại bệnh nhân T. sau mổ.

Bác sĩ Phú thăm lại bệnh nhân T. sau mổ.

Trước đó, lúc 1h sáng 25/4, bệnh nhân N.K.T (52 tuổi, ngụ ở xã Đông Thành A, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) được người nhà đưa đến BV Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng đau bụng dữ dội. Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp CT, X- quang và xác định dị vật là cây kim khâu phẫu thuật (hình dạng cong có 1 đầu nhọn) trong ổ bụng bệnh nhân.

Bác sĩ La Văn Phú, phẫu thuật viên chính cho biết, dù xác định dị vật là kim, nhưng để tìm được vị trí của cây kim này trong bụng người bệnh không đơn giản. Thậm chí, các bác sĩ đã phải dùng đến nam châm dò kim loại nhưng không kết quả.

Sau khi dùng C- Arm, các bác sĩ mới định được vị trí của cây kim phẫu thuật này. Các bác sĩ tìm ra cây kim ở trong mạc nối lớn của ruột, trong tình trạng đầu nhọn chĩa ra ngoài.

"Việc xác định vị trí cây kim đã khó, để lấy dị vật cũng rất khó khăn. Ban đầu, kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ nội soi gỡ dính ở bụng, sau đó mổ hở một đường nhỏ để dò và lấy kim ra, sau 2 giờ phẫu thuật, cây kim đã được lấy ra khỏi bụng bệnh nhân", BS Phú cho biết.


Cái kim có hình dạng cong, một đầu nhọn nằm trong bụng bệnh nhân T. suốt 15 năm qua.

Cái kim có hình dạng cong, một đầu nhọn nằm trong bụng bệnh nhân T. suốt 15 năm qua.

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, cây kim này nằm trong bụng người bệnh đến... 15 năm. Vì thời điểm 15 năm trước đó, bệnh nhân này có mổ ruột thừa tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Sau ca phẫu thuật ruột thừa, ông T rất hay bị đau bụng. Sau một năm phẫu thuật ruột thừa, bệnh nhân phải nhập viện phẫu thuật lần hai vì bị tắc ruột do dính. Tuy nhiên sau cả mổ này, bệnh nhân được xuất hiện về nhà nhưng vẫn luôn trong tình trạng đau bụng liên tục. Ông T cũng đã đi khám nhưng bệnh viện chỉ cho uống thuốc rồi về, không ai phát hiện ra cây kim nằm trong bụng.

Đến năm 2014, ông T. bị đau bụng dữ dội, vào cấp cứu ở bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP HCM. Tại đây các bác sĩ chụp cắt lớp có phát hiện cây kim trong bụng ông T, nhưng nói rất khó lấy ra và chỉ điều trị nội khoa rồi cho ông xuất viện về.

Đến ngày 25/4 vừa rồi bệnh nhân lại có cơn đau bụng dữ dội, đã được đưa đến BV Đa khoa TP Cần Thơ và đã được các bác sĩ phát hiện, lấy thành công cây kim đã nằm trong bụng bệnh nhân 15 năm.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã bình phục và đang được các bác sĩ theo dõi và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Phạm Tâm