3 người phụ nữ truyền cảm hứng chiến thắng ung thư

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tôi có cơ hội được đọc các câu chuyện trong cuộc thi viết "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời", những câu chuyện ấy giúp bệnh nhân ung thư có suy nghĩ tích cực hơn và có năng lượng sống hơn mỗi ngày.

Chính những thử thách, thăng trầm của cuộc đời lại khiến nghị lực sống tiềm tàng trong mỗi con người trỗi dậy, không những giúp giúp họ chiến thắng bệnh tật mà còn truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho nhiều người đồng bệnh khác. Tôi xin kể lại câu chuyện của chị Lưu Thị Lụa (Hải Dương), chị N.T.K.T (Bạc Liêu), chị Nguyễn Thị Duệ (Hà Nội) khi không may phát hiện mình ung thư.

Chấp nhận sự thật

Chị Lưu Thị Lụa (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP HCM) thấy bụng to bất thường, chị chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu chướng bụng. Thật không ngờ một buổi tối tháng 9/2019 chị bị đau bụng dữ dội phải vào viện mổ cấp cứu, bác sĩ khuyên chị lên Bệnh viện Ung bướu TP HCM để khám lại. Chị Lụa nhớ lại: "Kết quả khám ở viện Ung bướu ghi rõ Ung thư buồng trứng làm tôi như xé ruột, xé gan và không muốn tin".

Chị kể, đang chờ ngày mổ chị vô tình xem được đoạn video trên truyền hình của chị Nguyễn Thị Soi - người phụ nữ đã thoát án tử ung thư. Chị Lụa liền gọi điện ngay cho chị Soi, sau khi được chị Soi chia sẻ về phương pháp 4T giúp chị ấy chiến thắng ung thư, niềm tin đã le lói trong chị và không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Chị luôn tâm niệm rằng bệnh tật chỉ là một thử thách của cuộc đời nên tâm lý rất nhẹ nhàng.

3 người phụ nữ truyền cảm hứng chiến thắng ung thư - 1
Chị Lưu Thị Lụa xem lại hồ sơ bệnh án của mình

Năm 2005, chị N.T.K.T (Lê Trọng Tấn, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đi khám, làm xét nghiệm và nội soi dạ dày, bác sĩ báo tin cho gia đình là chị bị ung thư dạ dày, phải phẫu thuật phải theo dõi tại bệnh viện tỉnh. Chị T chia sẻ: "Tôi không nghĩ là mình mình bị ung thư khi mới 35 tuổi, thậm chí tôi không tin tưởng vào kết quả chẩn đoán của bệnh viện tỉnh nên tôi nhờ gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra lại". Chị cũng trăn trở, mất cân bằng mất vài tháng rồi mới lấy lại được thăng bằng.

Đầu năm 2009 chị lại bị thêm K nội mạc tử cung. "Để tránh những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra bác sĩ đã cắt bỏ tử cung toàn phần, sau đó tôi phải xạ trị tiếp 27 tia. Tác dụng phụ của xạ trị đã bào mòn cơ thể tôi một cách tàn nhẫn. Ngoài nỗi đau thể xác tôi còn phải chịu thêm nỗi đau tinh thần khi vĩnh viễn mất đi thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ" - chị T tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Duệ (xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) vốn là người luôn coi trọng sức khỏe, nên đầu năm 2017 khi có những dấu hiệu đau bụng chị quyết định đi thăm khám ngay. Khi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ kết luận chị bị ung thư tử cung, di căn buồng trứng và đã ở giai đoạn muộn. Chị cho biết: "Tôi phải mổ cấp cứu cắt toàn bộ tử cung và 2 bên buồng trứng, dù đã nạo vét hết các hạch ổ bụng, nhưng chỉ số tế bào ung thư trong máu vẫn ở mức rất cao, cảnh báo nguy cơ chắc chắn sẽ dẫn đến tái phát và di căn trong thời gian ngắn". Phẫu thuật chưa kịp hồi phục, chị buộc phải chuyển đến Bệnh viện K3 Tân Triều tiếp tục điều trị.

Sau 16 đợt hóa chất, cơ thể chị Duệ từ hơn 50kg chỉ còn 30kg, men gan tăng rất cao, toàn thân bị phù. Từ một người phụ nữ rất khỏe mạnh chị bỗng trở nên suy kiệt, xanh xao, gầy gò vì phải chống chọi với ung thư di căn. Bác sĩ cũng cho biết cơ hội sống của chị không cao, phác đồ truyền hóa chất phải liên tục. Chị tâm sự: "Khi ấy, tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân không chịu đựng được hóa chất đã phải ra đi, chắc tôi cũng không ngoại lệ".

3 người phụ nữ truyền cảm hứng chiến thắng ung thư - 2
Chị Nguyễn Thị Duệ chia sẻ về quá trình chiến đấu với ung thư

Vượt qua sóng gió bệnh tật

Trải qua quá trình chống chọi với bệnh tật, chính nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn của bản thân. Chị Lụa, chị T, chị Duệ đã khiến nhiều người khâm phục, coi đó là động lực để vượt qua mọi thách thức, trong đó có tôi.

Khi nói chuyện với chị Lụa, chị nói rằng chị rất vui mừng khi được tâm sự với chị Nguyễn Thị Soi - là một nhân chứng sống đã chiến thắng bệnh ung thư. Trong phương pháp 4T mà chị Soi chia sẻ với chị Lụa (4T: Tinh thần, Thực phẩm, Thể thao và Thuốc) thì chị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Thuốc. "Chị khuyên tôi phải tuân thủ đầy đủ phác đồ và uống thuốc đúng liều lượng mà bác sĩ đưa ra. Đặc biệt, chị có nhắc đến một sản phẩm dành cho người bệnh ung bướu có tên GHV KSol, tôi đã hỏi chị rất nhiều thông tin về sản phẩm này và được biết đây là một nghiên cứu thành công của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam" - chị Lụa cho biết.

Chị Soi có chỉ cho chị Lụa địa chỉ bán sản phẩm KSol, là nhà thuốc Gia Hân trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh, chị đánh liều mua về sử dụng. Thật không ngờ bây giờ ai gặp cũng không nghĩ rằng chị là một bệnh nhân ung thư vì chị vẫn cười nói và khỏe mạnh như người bình thường.

Ngày 13/8/2020, chị Lụa quyết định bay từ TP HCM ra Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều để kiểm tra lại tình trạng bệnh của mình. Chị chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vô cùng khi bác sĩ kết luận mọi chỉ số xét nghiệm ung thư đều ở mức ổn định, kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cũng không thấy bất kỳ hình ảnh tổn thương tái phát và thứ phát nào".

3 người phụ nữ truyền cảm hứng chiến thắng ung thư - 3
Kết quả khám lại của chị Lụa cho kết quả rất tốt

Chị N.T.K.T kể rằng, những ngày điều trị chị bị tác dụng phụ của hóa chất hành hạ vô cùng khổ sở, chị phải đội tóc giả để đi làm vì tóc rụng không còn một sợi! Ai cũng nghĩ chị sẽ phải bỏ dở chuyện học hành, vậy mà tháng 9/2005 chị vẫn quyết tâm dự kỳ thi tốt nghiệp đại học và sau đó nhận tấm bằng Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng.

Những tưởng rằng chị T sẽ buông xuôi đầu hàng số phận, nhưng sau một thời gian tích cực điều trị, cuối cùng chị cũng đã trở về với cuộc sống thường ngày. Do hệ tiêu hóa kém hấp thu nên chị duy trì dinh dưỡng 6 bữa/ngày. Trong bộ áo dài không ai nghĩ rằng chị T là bệnh nhân ung thư, chị vẫn luôn nhiệt tình trong công việc và may áo dài để có thêm thu nhập.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra đi, nhưng chị Nguyễn Thị Duệ không tuyệt vọng mà cố gắng cải thiện sức khỏe. Hàng ngày, chị giữ chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể dục nhẹ nhàng.

Chị Duệ chia sẻ: "Tình cờ tôi xem chương trình Thời sự và biết đến sản phẩm GenK STF có thành phần chứa hoạt chất Fucoidan sulfate hóa cao đã được chứng minh khoa học nên cả gia đình tôi rất tin tưởng và có niềm tin nên đã quyết định mua về sử dụng".

Hai tháng đầu tiên, chị Duệ thấy cơ thể dần khỏe lên, đi khám lại bác sĩ cho biết các chỉ số đã trở về mức bình thường. Từ đó đến nay, cứ 6 tháng chị đi khám định kỳ một lần, kết quả đều ổn định, sức khỏe đã hồi phục như khi chưa có bệnh.

3 người phụ nữ truyền cảm hứng chiến thắng ung thư - 4
Chị Duệ trong chuyến đi chơi gần đây nhất cùng chồng

Chị Duệ tâm sự: "Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng, ung thư không phải là dấu chấm hết, hãy thực hiện chế độ ăn uống khoa học, kiên trì thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ và uống thêm sản phẩm hỗ trợ như GenK STF, bạn sẽ thấy có thêm niềm tin, thêm nghị lực, để lạc quan, vui vẻ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".

Chị Lụa, chị T, chị Duệ là 3 người đã từng chiến đấu với ung thư, đối diện với cửa tử cận kề. Tôi tin rằng những người bệnh không hề đơn độc trên cuộc chiến với ung thư, hãy tin vào những tiến bộ của y học hiện đại và hãy sống như những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.