Gia Lai:

Xe rơ-moóc đổ đèo tự do, hàng chục học sinh khiếp vía

(Dân trí) - Trong lúc đổ đèo, một chiếc xe đầu kéo bị mất phanh, chạy không có phương hướng và trôi dốc tự do, khiến hàng chục học sinh đang đi gần đèo may mắn thoát chết.

Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 5/4, chiếc xe rơ-moóc mang BKS 77C-01602 do tài xế Trần Nhật Nam (trú Tuy Phước, Bình Định) điều khiển, chở hàng chục tấn cà phê, đang lưu thông theo hướng TP Pleiku - Quy Nhơn, khi đến đoạn đèo Mang Yang, thuộc xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, Gia Lai thì bỗng nhiên mất thắng, trôi xuống đèo.

 
Xe rơ-moóc đổ đèo tự do, hàng chục học sinh khiếp vía
Xe rơ-moóc đổ đèo tự do, hàng chục học sinh khiếp vía
Chiếc xe bị "đứt đầu", trôi xuống dốc khiến hàng chục học sinh hú hồn

May mắn, hàng trăm bao cà phê từ trên xe bung xuống đường, trở thành vật cản giúp "phanh" xe lại; vì vậy rơ-moóc chỉ trôi ngược được chừng chục mét thì dừng lại. Lúc này, đầu xe đã bung ra khỏi rơ-moóc, sau khi chạy được một đoạn thì đầu xe cũng dừng lại tại taluy đèo.

Sự cố trên xảy ra đúng lúc hàng chục học sinh đang đi học về gần đó được một phen hú hồn. May mắn không em nào bị thương.
 
Thượng tá Trần Thanh Thưởng - Phó trưởng Công an huyện Đăk Pơ - cho biết, chiếc xe trên chở khoảng 40 tấn hàng, xe bị hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thương tích về người, kể cả tài xế và phụ xe. Đèo Cổng trời Mang Yang là đèo khá quanh co, nguy hiểm, đã từng có nhiều phương tiện giao thông gặp nạn tại khu vực này. Sau khi sự cố trên xảy ra, Công an huyện cũng đã cử lực lượng bảo vệ tài sản của nhà xe, tránh tình trạng người dân đến "hôi" của.
 
Thiên Thư