Bắc Ninh:

Mục sở thị cây chuối “đẻ” hơn 200 nải

(Dân trí) - Cây chuối nhà bà Nguyễn Thị Lưỡng tại Đại Đồng - Tiên Du - Bắc Ninh trổ buồng đến hơn 200 nải với hơn 4.000 quả chuối. Để đảm bảo cho cây chuổi không đổ, bà Lưỡng đã phải dựng một cây sào cao để chống.

Vừa đến đầu xóm Gạ - Đại Vi - Đại Đồng - Tiên Du (Bắc Ninh), hỏi thăm về cây chuối trổ hơn 200 nải, chúng tôi đã được người dân nhiệt tình chỉ dẫn đến nhà bà Nguyễn Thị Lưỡng (SN 1929). Cây chuối “mắn đẻ” của gia đình bà Lưỡng đã trở thành chuyện lạ được người dân khắp vùng bàn tán trong nhiều ngày nay.

Mục sở thị cây chuối “đẻ” hơn 200 nải - 1
Buồng chuối trên 200 nải sau hơn 2 năm trồng.

Thấy có khách lạ đến xem buồng chuối, bà Lưỡng phấn khởi dẫn ra vườn. Buồng chuối dài hàng mét, quả mọc chi chít. Bà Lưỡng cho biết từ khi trổ hoa và ra bi kết trái vào tháng 2 đến nay, cây chuối ra quả liên tục đến nay đã có trên 200 nải chuối, với khảng 4.000 quả.

Cây chuối được bà xin được từ một người bạn ở xã Tri Phương - Tiên Du cho được gia đình trồng vào năm 2009. Cùng thời điểm trồng với cây chuối 200 nải, gia đình bà trồng nhiều cây chối khác. Chế độ chăm sóc không có gì đặc biệt, bà chỉ lấy đất màu ở ruộng bón vào các gốc chuối.

Mục sở thị cây chuối “đẻ” hơn 200 nải - 2
Bà Nguyễn Thị Lưỡng phấn khởi khi trồng được cây chuối "khủng".

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cây chuối lá này là đột biến ra nhiều nải. “Nó ra nhiều nải đến mức làm tôi phải lấy gậy chống cây chuối để cây khỏi đổ. Bi chuối chạm đất nên tôi đã cắt đi, nếu không nó còn ra khoảng vài chục nải nữa. Thông thường, một buồng chuối ra đến 20 nải đã là nhiều lắm. Tôi sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy buồng chuối ra nhiều quả đến như vậy” - bà Lưỡng cho biết.

Trải qua 10 tháng, buồng chuối đã chín khoảng 30 nải. Vỏ quả chuối chín vàng mịn, không sần sùi, ăn ngọt đậm hơn những cây chuối cùng trồng khác. Hiện buồng chuối còn khoảng 170 nải dài đến trên 2 mét.

Mục sở thị cây chuối “đẻ” hơn 200 nải - 3
Phần cuống buồng chuối còn lại sau khi bà Lưỡng cắt hơn 30 nải chuối đã chín.

“Biết nhà tôi có cây chuối lạ ra hàng trăm nải, nhiều người đã có ý muốn đến xin cây con về trồng lấy lộc. Sau khi thu hoạch xong buồng chuối này, tôi sẽ tiếp tục lấy cây con trồng nhân giống. Biết đâu, sang năm sẽ tiếp tục có một buồng chuối lớn như vậy”, bà Lưỡng vui vẻ cho biết.

Mục sở thị cây chuối “đẻ” hơn 200 nải - 4
Sau khi cắt hết các nải chín, buồng chuối còn dài khoảng 2 mét.
Mục sở thị cây chuối “đẻ” hơn 200 nải - 5
Quả chuối chín ăn ngọt đậm hơn các cây cùng trồng khác.

 
Đoàn Thế Cường