Đắk Lắk:

Một nữ sinh lớp 9 uống thuốc trừ sâu tự tử

(Dân trí) - Chỉ vì bị gia đình la mắng vì được bạn trai “tặng” điện thoại, em Ng. T. N. L đã uống thuốc sâu tự tử.

Chiều 18/4, bác sĩ Hoàng Đức Hưng, Khoa Hồi sức tích cực và Trúng độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân ngộ độc nặng do uống nhiều thuốc trừ sâu để tự tử.

Bệnh nhân là Ng. T. N. L (15 tuổi), trú tại xã Cư Né, huyện Krông Buk (Đắk Lắk). Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, gia đình phát hiện em L uống thuốc trừ sâu để tự tử và đã kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Sau khi sơ cứu, đến khoảng 9 giờ 35 phút, L được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng hôn mê sâu, hơi thở nồng nặc mùi thuốc sâu.

Lý do L uống thuốc sâu tự tử là do bị gia đình la mắng và bắt trả lại điện thoại của bạn trai “tặng” gây ảnh hưởng đến chuyện học hành, có thể vì buồn nên L đã uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Theo các bác sỹ tại bệnh viện cho biết, đến 15 giờ 30 cùng ngày, L đã hồi tỉnh, tự thở được và đang được các bác sĩ Khoa Hồi sức tiếp tục theo dõi.

Được biết em Ng. T. N. L đang là học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Du, xã Cư Né, huyện Krông Buk. Hiện em L đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.

Lê Văn - Dương Trần