Đi taxi từ Hà Nội về Thanh Hóa... trộm gỗ sưa

(Dân trí) - Trong khi đang cưa trộm cây sưa thì bị nhân viên bảo vệ Công viên cây xanh phát hiện, hai đối tượng vứt tang vật lao lên xe taxi định tẩu thoát. Ngay lập tức lực lượng CSCĐ 113 có mặt, tóm gọn cả hai tên trộm.

Rạng sáng ngày 14/7, anh Nguyễn Đình Thọ và anh Nguyễn Chí Hiếu là nhân viên bảo vệ Công viên cây xanh thành phố Thanh Hóa phát hiện hai đối tượng đang cưa trộm gỗ sưa trên đường Cao Thắng. Lập tức hai anh báo cho lực lượng chức năng.

Khi bị phát hiện, hai đối tượng đã vứt tang vật chạy lên xe taxi đợi sẵn định tẩu thoát; tuy nhiên chúng đã bị lực lượng CSCĐ 113, Công an Thanh Hóa kịp thời có mặt và tóm gọn.

Hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Bưởi và Nguyễn Văn Tuân, là hai anh em ruột, đã thuê xe taxi mang BKS 30U - 9759 do Hoàng Minh Thái điều khiển từ Hà Nội về Thanh Hóa.

Đi taxi từ Hà Nội về Thanh Hóa... trộm gỗ sưa    - 1
Một cây gỗ sưa bị cưa trộm vào ngày 17/1 trên đường Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa

Bưởi và Tuân mang theo cưa, đợi đến 2 giờ sáng ngày 14/7 đi đến đường Cao Thắng, thành phố Thanh Hóa dùng cưa tay cưa trộm gỗ sưa. Tại hiện trường, một cành sưa đường kính khoảng 20cm đã bị cưa đổ xuống đường.

Sáng 15/7, Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ biểu dương đối với anh Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Chí Hiếu vì đã có công phát hiện, báo tin vụ việc. Ngoài ra, Công an TP Thanh Hóa cũng biểu dương Tổ công tác Phòng CSCĐ 113 đã kịp thời truy bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Bưởi và Nguyễn Văn Tuân.

Duy Tuyên