Thanh Hoá:

Chuyện dở khóc, dở cười ở một đám cưới

(Dân trí) - Trong khi họ hàng, quan khách và bà con lối xóm của nhà trai đang hồi hộp chờ đón giây phút cô dâu về đến nơi, rạp đám cưới - nơi tổ chức lễ vu quy cho đôi bạn trẻ đã bị tháo dỡ trong sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên…

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều ngày 2/3, tại số nhà 13, phố Ỷ Lan, phường Đông Thọ, thành Phố Thanh Hoá, trong khi gia đình ông Trần Huy Hoài, đang chuẩn bị đón dâu về để tổ chức đám cưới cho tân chú rể là anh Trần Huy Nam và cô dâu Phương Hà.

Chuyện dở khóc, dở cười ở một đám cưới
Rạp đám cưới bị tháo dỡ ngay trước buổi lễ vu quy của đôi uyên ương.

Trước đó, gia đình ông Hoài tổ chức đi đón dâu tận tỉnh Tuyên Quang từ hai hôm nay, còn vài chục phút nữa là về tới nhà. Gia đình hai bên nội ngoại và hàng xóm láng giềng cũng như bạn bè của gia đình ông Hoài, bà Xuân đang đón chờ họ gái cùng đoàn rước dâu về để tổ chức buổi lễ.

Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra ngay trước giờ phút “trăm năm mới có một lần” của đôi uyên ương, lực lượng chức năng của phường Đông Thọ đã đến yêu cầu gia đình ông Hoài phải tháo dỡ rạp đám cưới vì lý do rạp lấn chiếm hành lang giao thông.

Vì thời khắc quan trọng sắp đến nên gia đình đã không đồng ý. Sau đó, nhiều cán bộ đã được huy động tháo dỡ toàn bộ phông rạp, bàn ghế, loa đài, không cho gia đình tiếp tục tổ chức đám cưới. Trong khi, “đôi uyên ương” chỉ còn cách giây phút hạnh phúc không xa.

Sự việc xảy ra khiến họ hàng hai bên cũng như bà con lối xóm và quan khách tham dự đám cưới rất bức xúc và bất bình với cách làm của lực lượng chức năng phường Đông Thọ. Bởi đám cưới đã được tổ chức mấy ngày rất linh đình nhưng đến tận giờ phút quan trọng nhất thì lực lượng chức năng mới "ra tay". 

Khi đoàn rước dâu về đến nơi, dù ngỡ ngàng trước cảnh tượng trên, nhưng vì buổi lễ không thể dừng lại nên họ hàng hai bên vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức đám cưới, trong khi mọi người ai nấy đều bức xúc đứng nhìn vì không còn chỗ ngồi.

Chuyện dở khóc, dở cười ở một đám cưới
Họ hàng, làng xóm và quan khách tham dự đám cưới đứng chật kín đường vì không còn chỗ ngồi.

Được biết, trong khi tổ chức đám cưới cho con, do điều kiện khuôn viên nhà chật chội, gia đình ông Hoài đã dựng rạp lấn chiếm ra lòng lề đường mà không báo cáo với cơ quan chức năng nên dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Duy Tuyên - Thiệu Phúc