Hà Nam:

Cậu bé 3 tuổi biết đếm, đọc thành thạo

(Dân trí) - Người dân thôn Nội, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam hết sức ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến cháu Trần Quang Minh mới 3 tuổi đã có thể đếm những con số lên tới 1.000 và đọc thành thạo tất cả con chữ.

Chị Trần Thị Thắm mẹ của cháu Minh kể lại, từ bé cháu đã chậm phát triển so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Lên 2 tuổi, Minh mới bắt đầu đứng và tập đi, gần ba tuổi mới bi bô tập nói. Trong khi cháu còn nói lắp, nói ngọng nhiều từ thì đột nhiên Minh có thể đếm số và đọc chữ như một học sinh bình thường.
 
Cậu bé 3 tuổi biết đếm, đọc thành thạo - 1
Minh cầm cả quyển thơ đọc vanh vách cho mẹ và mọi người nghe

Cuối năm 2007, anh chị sinh cháu Minh, bà nội cháu cho biết, đây là một ca đẻ khó mà khi đã đủ tháng chị Thắm phải nằm viện đau đẻ đến 10 ngày mới sinh hạ được. Từ khi lọt lòng mẹ, Minh nặng 3,8kg, trên cơ thể mang đầy những vết chàm khắp toàn thân ngoại trừ mỗi khuôn mặt. Dù còn nhỏ nhưng Minh khá nghịch và có những cử chỉ như người lớn, có hôm anh chị đi làm về thấy con đang ngồi thần người ra như đang suy nghĩ một điều gì đó. Đặc biệt Minh chỉ thích ăn cơm với nước canh và rau chứ không hề ăn thịt, cá hay những món ăn khác.

Nhắc về khả năng đặc biệt của con, anh chị vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vào khoảng tháng 5/2010, khi anh Quân, bố cháu Minh đi nộp thuế về và để tờ phiếu thuế lên bàn, đột nhiên cháu Minh cầm lấy và đọc rõ từng từ. Anh chị tưởng con bắt chước nên bảo cháu đọc lại thêm một lần, không ngờ cháu đọc liền mạch hết cả văn bản mà không hề sai một từ.
 
Cậu bé 3 tuổi biết đếm, đọc thành thạo - 2
Trên người Minh đầy những vết chàm lớn

“Cứ đưa cháu ra ngoài đường, thấy xe chạy qua là cháu nhìn biển số và đọc, những băng rôn, khẩu hiệu bên đường cháu có thể đọc liền một mạch, có người trong xóm đưa cho cháu một tờ báo để thử mà cháu đọc cả trang không sai từ nào khiến ai cũng bất ngờ”, chị Thắm chia sẻ.

Minh có thể đếm được từ số 1 đến số 1.000 và đọc tất cả con chữ. Hễ bố mẹ đưa đi chơi đâu, cứ thấy có cuốn lịch hay cuốn sách gì là cháu liền cầm lấy và đọc to trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Những bộ phim nước ngoài trong băng đĩa mà anh Quân đưa về nhà Minh đều có thể đọc chữ ở cuối màn hình như người lớn. Minh cũng có thể bắt chước nói và hát tiếng Anh như trên tivi.
 
Cậu bé 3 tuổi biết đếm, đọc thành thạo - 3
Minh rất hiếu động
 
Cậu bé 3 tuổi biết đếm, đọc thành thạo - 4
 Cháu có thể sự dụng điện thoại nhắn tin, đọc tin nhắn như người lớn
 
Bà con trong thôn ai cũng ngạc nhiên về khả năng “đặc biệt” của cậu bé này. Bất cứ ở đâu khi gặp Minh mọi người đều cho cháu cái bánh hay trái cây để cháu đọc sách cho mọi người nghe, Minh cũng tỏ ra khá thích thú với điều này. Ban đầu chúng tôi đến, Minh tỏ ra bướng bỉnh và không chịu đọc bất cứ từ ngữ nào. Mãi sau khi chúng tôi cho cháu một gói kẹo, Minh mới chịu đọc tập thơ của tác giả Lê Thị Phù Sa mà tôi đưa. Ngay sau đó cháu đọc liền mạch hết hai trang không sai một từ kể cả dấu chấm phẩy rồi cầm mấy chiếc kẹo chạy ra ngoài sân chơi.
 
Bản thân gia đình làm nông nghiệp nên anh chị rất bận rộn với công việc, cháu Minh chỉ ở nhà chơi với em và bà nội chứ không được ai kèm cặp dạy đọc chữ. Dù mới 3 tuổi nhưng Minh có thể giúp bố mẹ làm cỏ rau, giặt quần áo hay quét dọn nhà cửa. Minh có trí nhớ khá tốt, em có thể nhớ tất cả số điện thoại trong danh bạ của bố và đọc tin nhắn điện thoại giúp bố mẹ.
 
Cậu bé 3 tuổi biết đếm, đọc thành thạo - 5
Minh giúp mẹ quét nhà

Thời gian gần đây có rất nhiều người dân địa phương và người dân trong và ngoài tỉnh liên tục đến thăm và kiểm chứng khả năng kỳ lạ của em Minh. Lúc ra về ai nấy đều hết sức ngạc nhiên khi một em bé 3 tuổi đã biết đếm và đọc rõ ràng từng câu văn, câu chữ.

Anh Trần Văn Quân, bố cháu Minh chia sẻ: “Thấy cháu chưa biết viết mà đã biết đếm, biết đọc thành thạo nên gia đình cũng vừa mừng vừa lo. Chúng tôi chỉ sợ cháu có khả năng đặc biệt lại sợ sau này mất con. Bây giờ chúng tôi hạn chế cho cháu đếm và đọc chữ trước đám đông, gia đình cũng chỉ mong cháu phát triển như một đứa trẻ bình thường”.

Cao Tuân - Duy Tuyên