Đá thế này, U22 Thái Lan xứng đáng bị loại

(Dân trí) - Người Thái có thể nuối tiếc khi dẫn trước U22 Việt Nam 2 bàn nhưng việc họ bị loại ngay từ vòng bảng cũng là điều xứng đáng.

“Về nhà đi!” - tờ SMM Sport đã sử dụng ngôn từ mạnh với U22 Thái Lan sau trận đấu thất vọng với U22 Việt Nam. Thực tế, người Thái từng sống trong 11 phút như mơ trong trận đấu với U22 Việt Nam nhưng rồi, chính họ lại cho thấy sự thua kém đội bóng của HLV Park Hang Seo nhiều mặt ở thời điểm này.

Đá thế này, U22 Thái Lan xứng đáng bị loại - 1

U22 Thái Lan không cho thấy khát khao dù bị đẩy vào chân tường trong trận đấu với U22 Việt Nam

Trên trang Facebook, một CĐV Thái Lan bình luận: “Bị đẩy vào cửa tử mà đá vật vờ, chẳng có chút khát khao nào. Việc U22 Thái Lan bị loại là xứng đáng”. Một CĐV khác chỉ ra: “Chẳng có chút nhiệt huyết nào. Thậm chí, cầu thủ Thái Lan mất bóng còn chẳng thèm cướp lại”.

Rõ ràng, người hâm mộ kỳ vọng vào U22 Thái Lan máu lửa hơn thế trước U22 Việt Nam. Nhưng sau hai bàn dẫn trước, chẳng ai còn nhận ra hình bóng của đội bóng 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp. Họ chẳng thể lên bóng và tạo ra bất kỳ cơ hội nào thực sự đáng kể về phía khung thành của U22 Việt Nam (đủ để CĐV Việt Nam thót tim).

Thậm chí, ngay cả hai bàn thắng của U22 Thái Lan vào lưới U22 Việt Nam trong những phút đầu cũng xuất phát từ sai lầm cá nhân của U22 Việt Nam, nhiều hơn đó là pha dàn xếp đáng kể.

Trong bài bình luận, tờ SMM Sport đã viết: “Supachai, Supachok gần như mất tích trên hàng công của U22 Thái Lan. Chẳng giống như những kỳ vọng về những cầu thủ trẻ hàng đầu Thái Lan”.

Thống kê của trang Now Goal chỉ ra rằng U22 Thái Lan lép vế so với U22 Việt Nam ở trận này. Chúng ta được hưởng 9 quả phạt góc (U22 Thái Lan không có quả nào). U22 Việt Nam đã tung 10 cú dứt điểm, còn U22 Thái Lan chỉ có 8 cú. Số đợt tấn công của U22 Thái Lan là 90 nhưng chỉ có 34 lần lên bóng nguy hiểm. Còn U22 Việt Nam lên bóng 74 lần nhưng có tới 36 lần nguy hiểm.

Đá thế này, U22 Thái Lan xứng đáng bị loại - 2

HLV Akira Nishino không truyền được ngọn lửa khát khao cho các học trò

Dù ở hiệp 2, HLV Akira Nishino đã chuyển sang sơ đồ 3-5-2, và tung Sittichok Paso vào thay Supachai hay Worachit Kanitsribampen vào thay Wisarut Imura nhưng tình hình không thể cải thiện với U22 Thái Lan. Họ vẫn không thể lên bóng trước sự áp sát rất tốt của U22 Việt Nam.

Tình hình của U22 Thái Lan ở trận gặp U22 Việt Nam khá giống với trận gặp U22 Indonesia. “Voi chiến” bất lực toàn tập và không thể chống đỡ nổi những bàn thua. Hay như trận gặp U22 Lào, U22 Thái Lan (với bộ tứ nguyên tử) đã phải chờ tới phút 90 mới có thể ghi bàn.

Ngay từ xuất phát điểm, HLV Akira Nishino đã cho thấy quan điểm không thực sự coi trọng SEA Games bằng tuyên bố: “SEA Games nên là giải đấu cho những cầu thủ nghiệp dư”. Do đó, ông không thể truyền được ngọn lửa quyết chiến tới từng cầu thủ. U22 Thái Lan cũng không cho thấy dáng dấp của nhà đương kim vô địch.

Nó trái ngược hoàn toàn với khi U22 Thái Lan được dẫn dắt bởi những HLV nội (những người từng tham dự SEA Games với tư cách cầu thủ) như Kiatisak, Worrawoot Srimaka trong những kỳ SEA Games vừa qua.

Do đó, việc U22 Thái Lan bị loại sớm ở SEA Games chẳng phải là điều nuối tiếc. Công bằng mà nói U22 Indonesia hay U22 Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn. Điều quan trọng với U22 Thái Lan là chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra trên sân nhà vào đầu năm sau.

H.Long