Sao Việt khám phá Nhật Bản

(Dân trí) - Từ lâu, Xứ sở Mặt Trời Mọc đã trở thành một nơi thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới hàng năm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả muốn tìm hiểu về Nhật Bản, Đài truyền hình Tp.Hồ Chí Minh (HTV) vừa thực hiện chương trình giới thiệu đất nước những địa điểm du lịch độc đáo khắp xứ sở Hoa Anh Đào với một phong cách hoàn toàn mới.

Với tên gốc tiếng anh “Selfie Travel” (tạm dịch “hành trình tự sướng”), Du Lịch Kỳ Thú là hành trình “tự sướng” của ca sĩ Miko Lan Trinh và bạn đồng hành Mây Cảm Viên tại Nhật Bản. Thông qua những tấm hình đó, cả hai sẽ giới thiệu những địa điểm “ăn chơi” thú vị, gần gũi với người dân bản địa.

 

Sao Việt khám phá Nhật Bản - 1

 

Cách Sài Gòn 6 tiếng ngồi máy bay, Kansai, vùng đất phía tây Nhật Bản chính là điểm đến của hành trình Du Lịch Kì Thú đầu tiên. Kansai là tên gọi chung của sáu tỉnh: Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama và Shiga.

Bên cạnh Miko Lan Trinh và Mây Cẩm Viên, Du Lịch Kỳ Thú còn một “team” thứ hai là cặp đôi ca sĩ Thiên Vương và diễn viên Cát Tường. Hai đội sẽ luân phiên có những hành trình trải nghiệm 10 ngày tại xứ sở Hoa Anh Đào. Với hai phân đoạn ghi hình: trực tiếp tại Nhật Bản (dành cho hai nghệ sĩ) và ghi hình tại phim trường ở Việt Nam (cả bốn cùng tham gia), chương trình sẽ giới thiệu rõ ràng hơn về những tình huống, chi tiết đặc sắc trong chuyến đi. Đây cũng là dịp hai nghệ sĩ giới thiệu đến khán giả những “bí ẩn” thực tế tại hiện trường mà các góc máy chưa thể giải thích tường tận được.

 

Sao Việt khám phá Nhật Bản - 2

 

Tại mỗi thành phố, đội chơi sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ do chương trình gửi đến. Thông thường các thông tin chỉ là tấm hình và vài chữ tối thiệu. Hai nghệ sĩ phải tự xoay xở để vượt qua những trở ngại về ngôn ngữ, giao tiếp, khác biệt văn hoá để thực hiện các thử thách, đến địa điểm được chỉ định và... selfie. Quá trình đó sẽ giúp người trong cuộc và khán giả cảm nhận được chuyến đi một cách chân thực nhất. Sau mỗi nhiệm vụ, đội sẽ nhận được gợi ý về điểm đến (hoặc nhân vật) tiếp theo cần tìm.

Miko Lan Trinh chia sẻ về chuyến đi: “Cực kỳ hạnh phúc về chuyến đi này. Tuy khí hậu có chút lạnh. Vừa xuống sân bay Osaka là Lan Trinh bị sốc nhiệt, phải đi kiếm chỗ có ánh nắng đứng vào sưởi ấm. Người dân Nhật Bản rất đặc biệt. Ngay ngày đầu tiên, ấn tượng nhất với Miko là một anh bán bánh bạch tuộc ở lề đường. Bán hàng mà có phong cách như nghệ sĩ biểu diễn vậy đó, nhất là cách anh chăm chút cho món ăn, vẻ mặt khi đó cực kỳ hạnh phúc, vui vẻ.”

KL