Xác chết trong bể nước ngầm (kỳ cuối): Án mạng từ khoản nợ 3 triệu đồng
(Dân trí) - Từ khoản nợ 3 triệu đồng, mâu thuẫn giữa hai người bạn đã biến thành án mạng. Sau khi gây án, hung thủ giấu xác, xóa dấu vết, nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ sự thật dần được hé lộ.
Sau khi xác định nạn nhân là anh N.V.V. (SN 1989, trú xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Hải Dương cũ), các điều tra viên khẩn trương dựng lại những giờ cuối cùng của nạn nhân. Từ một người bạn từng xuất hiện trong cuộc nhậu cuối cùng, cuộc truy tìm bắt đầu.
Cuộc truy tìm trong đêm
Qua xác minh tại doanh nghiệp tư nhân Sáng Nhàn, lực lượng điều tra xác định người bạn đi cùng anh V. là Lê Văn Doanh (SN 1993, trú thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương).
Thông tin về Doanh càng khiến các điều tra viên chú ý khi gia đình cho biết, sáng 1/4/2014, người này bất ngờ về nhà lấy quần áo. Khi người thân hỏi đi đâu, Doanh chỉ nói “đi có việc”.

Lê Văn Doanh thời điểm ra đầu thú năm 2014 (Ảnh: CAND).
Nhận định Doanh có liên quan đến vụ án và có khả năng đang tìm cách rời khỏi địa phương, cơ quan điều tra nhanh chóng vận động gia đình thuyết phục người này trở về trình diện.
Khoảng 9h ngày 2/4/2014, ông Đ.Q.T., bác của Doanh, đưa người này đến Công an TP Hải Dương đầu thú. Từ đây, lời khai của Doanh từng bước hé lộ nguyên nhân và diễn biến vụ án.
Doanh là con cả trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông nghiệp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học hết lớp 11, Doanh nghỉ học, từng làm công nhân tại một số công ty may, giày da rồi chuyển sang làm thuê cho doanh nghiệp tư nhân Sáng Nhàn. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Doanh đã nghỉ việc và chưa tìm được công việc mới.
Theo lời khai, nguyên nhân dẫn đến vụ án bắt đầu từ khoản tiền 3 triệu đồng anh V. vay Doanh trước Tết. Nhiều lần đòi nhưng chưa được trả, Doanh nảy sinh bức xúc.
Tối 31/3, Doanh rủ một số người bạn, trong đó có anh V., đến một quán vịt trên đường Ngô Quyền (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) ăn uống. Khoảng 22h, cuộc nhậu kết thúc. Anh V. chở Doanh về căn nhà đang xây dựng của chị K., nơi anh V. được thuê trông coi.
Từ khoản nợ 3 triệu đồng đến án mạng
Sau khi dựng xe trước cửa, hai người vào trong ngôi nhà đang xây dựng dở nói chuyện. Doanh nhắc lại khoản tiền đã cho anh V. vay. Khi anh V. chưa thể trả nợ, hai bên xảy ra tranh cãi. Theo lời khai của Doanh, trong lúc cãi vã, những lời nói của anh V. khiến người này tức giận. Doanh lấy con dao mang theo trong người tấn công bạn.
Anh V. bỏ chạy và kêu cứu. Lo sợ bị phát hiện, Doanh tìm cách ngăn tiếng kêu rồi tiếp tục tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Doanh kéo thi thể anh V. xuống bể nước ngầm của căn nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Sau đó, Doanh thu dọn chăn, chiếu, màn và những vật dụng có liên quan, đồng thời dùng cát phủ lên những khu vực có vết máu trên nền nhà để xóa dấu vết. Con dao gây án được nhét vào ba lô.
Tiếp đó, Doanh sử dụng xe máy của anh V. chở số đồ đạc đã thu dọn đến vứt tại khu vực chợ Hội Đô, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.
Trên đường trở về, Doanh ghé cửa hàng xăng dầu số 30 thuộc Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương trên đường Nguyễn Lương Bằng để mua xăng. Trước khi vào cây xăng, người này cởi chiếc quần đang mặc có dính máu của anh V. rồi vứt vào thùng rác.

Điều tra viên lấy lời khai Lê Văn Doanh (Ảnh: CAND).
Sau đó, Doanh quay lại trước căn nhà nơi xảy ra vụ án, lấy chìa khóa rồi đi bộ đến đường Vũ Hựu, phía sau nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, để vứt bỏ. Những tưởng đã xóa được mọi dấu vết, Doanh trở về chỗ trọ ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, kế hoạch che giấu tội ác của Doanh không thể qua mắt các điều tra viên. Sau một đêm, biết mình khó có thể thoát tội, được gia đình vận động, Doanh đến Công an TP Hải Dương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Với hành vi sát hại anh V., sau đó tìm cách che giấu thi thể và phi tang vật chứng, Lê Văn Doanh bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt án tử hình về tội Giết người.
Từ khoản nợ 3 triệu đồng, mâu thuẫn giữa hai người bạn đã dẫn đến một kết cục bi thảm. Một người mất mạng, người còn lại phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.







