Xác chết trong bể nước (kỳ 1): Cuộc nhậu cuối và người bạn rời đi vội vã
(Dân trí) - Đang thi công ngôi nhà 4 tầng, tốp thợ bất ngờ hết nước. Khi xuống bể ngầm ở tầng một để lấy nước phục vụ công trình, tốp thợ kinh hãi phát hiện thi thể nam giới nằm trong bể.
Hơn 12 năm trước, một người đàn ông bị sát hại trong căn nhà đang xây dựng. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra, trong khi thi thể được phát hiện dưới bể nước ngầm
Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi án mạng xảy ra, anh này còn cùng một người bạn đi ăn nhậu. Sáng hôm sau, người bạn bất ngờ yêu cầu những người cùng cuộc nhậu giữ kín sự có mặt của mình rồi vội vã rời khỏi địa phương.
Án mạng trong căn nhà đang xây
Theo hồ sơ vụ án, sáng 1/4/2014, một tốp thợ xây đến một khu đô thị ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương cũ, nay là phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, để tiếp tục hoàn thiện căn nhà 4 tầng của bà P.T.K., trú tại TP Hải Dương.
Khoảng 9h, công việc trên tầng 3 phải tạm dừng vì công trình hết nước. Anh P.V.C. (SN 1976), một công nhân phụ hồ, liền xách xô xuống khu vực bể nước ngầm ở tầng một để lấy nước.
Nhưng ngay khi múc xô nước đầu tiên, anh C. bất ngờ nhận thấy nước có màu sắc bất thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh gọi những người thợ khác xuống kiểm tra. Cả nhóm chết lặng khi phát hiện dưới bể nước là thi thể một nam giới.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân trong bể nước ngầm vào năm 2014 (Ảnh: CAND).
Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.
Nạn nhân được xác định là anh N.V.V. (SN 1989, trú xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Hải Dương cũ). Anh V. làm nghề điện nước. Ban ngày, nạn nhân làm việc cho một nhà thầu tại công trình khác; ban đêm nhận trông coi ngôi nhà đang xây dựng của bà K..
Thời điểm đó, bà K. cùng hai con nhỏ thuê nhà ở phường Trần Hưng Đạo, cách khá xa công trình nên thuê anh V. trông coi ngôi nhà vào ban đêm.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu cấp, thời điểm tử vong trước khi phát hiện vài giờ. Trên cơ thể anh V. có nhiều vết thương phức tạp do vật sắc nhọn gây ra.
Hiện trường cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Ngôi nhà 4 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện, nền chưa lát gạch mà vẫn là lớp cát ẩm. Trên một bức tường và chiếc phản gỗ có nhiều vết máu.
Những người thợ cho biết, ban đêm chỉ có anh V. ở lại công trình. Sáng 1/4, khi đến làm việc, họ không thấy anh đâu.
Chiếc xe máy Exciter của nạn nhân vẫn dựng trên vỉa hè gần công trình nhưng không có chìa khóa. Nghĩ anh V. có việc đi đâu đó, mọi người vẫn tiếp tục công việc bình thường. Cho đến khi thi thể được phát hiện dưới bể nước ngầm, họ mới biết người đàn ông trông coi công trình đã chết.
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra nhận định, đối tượng gây án nhiều khả năng đã tìm cách xóa dấu vết và che giấu thi thể.
Dấu hỏi từ cuộc nhậu cuối cùng
Vụ án lập tức đặt các điều tra viên trước một bài toán khó. Công trình đang xây dựng dở dang, nền nhà là cát ẩm, nhiều dấu vết có nguy cơ bị xóa hoặc biến dạng. Đáng chú ý, trước khi phát hiện thi thể, tốp thợ đã di chuyển, làm việc tại hiện trường khiến việc thu thập dấu vết gặp không ít khó khăn.
Khu vực xung quanh công trình thời điểm đó cũng khá vắng vẻ, ít người qua lại. Không có nhiều nhân chứng trực tiếp nhìn thấy diễn biến vụ án.
Không thể chỉ trông chờ vào dấu vết tại hiện trường, các trinh sát chuyển hướng điều tra, tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.
Quá trình xác minh cho thấy trước khi làm việc tại công trình, anh V. từng có thời gian làm nhân viên giao hàng cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP Hải Dương. Người yêu của nạn nhân cho biết anh V. từng nhiều lần nhắc đến một người bạn tên Doanh, cũng là đồng nghiệp cũ và khá thân thiết với anh.

Chiếc xe máy của nạn nhân (Ảnh: CAND).
Qua xác minh, người bạn này được xác định là Lê Văn Doanh, từng có thời gian làm việc cùng anh V.. Dù chỉ có khoảng thời gian vài tháng làm chung trước Tết Giáp Ngọ 2014, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, thường xuyên rủ nhau đi ăn uống.
Điều đáng chú ý xuất hiện khi lực lượng điều tra dựng lại những giờ cuối cùng trước khi anh V. tử vong.
Tối 31/3/2014, chỉ vài giờ trước khi phát hiện thi thể, anh V. và Doanh cùng một nhóm bạn ăn uống tại một quán vịt trên đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình.
Khi cuộc nhậu kết thúc, anh V. và Doanh là hai người rời quán sau cùng. Nhưng điều khiến các trinh sát đặc biệt quan tâm lại xảy ra vào sáng hôm sau. Doanh bất ngờ chủ động liên hệ với những người cùng ăn uống tối hôm trước, yêu cầu họ không được tiết lộ việc mình có mặt trong cuộc nhậu nếu có người hỏi.
Ngay sau đó, Doanh thu dọn hành lý, quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi địa phương.
Người bạn thân vừa ngồi cùng anh V. trong cuộc nhậu chỉ vài giờ trước án mạng, lại tìm cách che giấu sự có mặt của mình rồi vội vã rời khỏi địa phương. Vì sao? Phải chăng Doanh biết điều gì về cái chết của anh V., hay phía sau cuộc ra đi vội vã ấy còn một bí mật chưa được hé lộ?
Những câu hỏi ấy trở thành nút thắt quan trọng trong quá trình điều tra vụ án mạng bí ẩn dưới bể nước ngầm.
(Còn tiếp).







