1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” của phạm nhân

(Dân trí) - Sáng ngày 18/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” nhằm giúp phạm nhân cải tạo tốt, hưởng khoan hồng của pháp luật và làm người có ích cho xã hội.

Trong chuỗi hoạt động giao lưu, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã triển khai cuộc vận động “Viết thư gửi lời xin lỗi” đến gia đình, tuyên truyền công tác phòng - ngừa ma túy trong thanh thiếu niên, nêu gương thanh niên hoàn lương điển hình, tôn vinh thanh niên là phạm nhân cải tạo tốt và trao giấy chứng nhận dạy nghề chăn nuôi gia súc cho phạm nhân, thi vẽ tranh với chủ đề “Bay cao những ước mơ”, trò chơi dân gian, đoán ý đồng đội,...

Giao lưu với các trò chơi dân gian.
Giao lưu với các trò chơi dân gian.

Một phút lầm lỡ, phạm nhân Nguyễn T.C. đã gây nên tội lỗi, trong vòng lao lý ở trại giam, phạm nhân C. cảm thấy hối lỗi và rưng rưng dòng lệ khi viết dòng thư gửi cho cha mẹ già yếu từng ngày ngóng con ra trại.

“Vì quá ham chơi, lười biếng và không nghe lời ba mẹ, lũ bạn rủ rê con gây tội ác. Những ngày trong trại giam, con mới thấm thía lời ba mẹ dặn dò, con thật dại quá, con mong ba mẹ tha lỗi. Ngày con vào tù cũng là lúc ba đổ bệnh, là đứa con trai duy nhất, đáng lẽ giờ này con phải ở nhà chăm sóc ba mẹ, vậy mà con lại ở đây... Dù bị bệnh, ba vẫn gượng dậy đi làm, kiếm từng đồng để mua đồ ăn ngon cho con. Mỗi lần lên thăm con, ba mẹ luôn dặn con nhớ cải tạo tốt, làm người lương thiện để bước ra ngoài xã hội còn có cơ hội làm lại từ đầu, ba mẹ không còn sống lâu để nuôi con mãi được. Dạ, con đã hiểu rồi ba mẹ, con xin hứa với ba mẹ, con sẽ làm người có ích cho xã hội. Xin hứa với cán bộ trại giam, khi ra tù, tôi không bao giờ quay trở lại đây nữa và xin hứa với xã hội, hãy giúp tôi làm người lương thiện...”, phạm nhân Nguyễn T.C. (đạt giải Nhất cuộc thi viết thư gửi lời xin lỗi) bày tỏ.

Phạm nhân thi vẽ tranh với đoàn viên, thanh niên.
Phạm nhân thi vẽ tranh với đoàn viên, thanh niên.
Những bức tranh đậm nét lương thiện, phạm nhân khát khao sớm trở về với gia đình, quê hương và được xã hội đón nhận.
Những bức tranh đậm nét lương thiện, phạm nhân khát khao sớm trở về với gia đình, quê hương và được xã hội đón nhận.

Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tâm sự với phạm nhân: “Cuộc đời các bạn đã lỡ rồi, bây giờ phấn đấu vẫn chưa muộn, hãy cải tạo tốt và hứa với lòng mình không bao giờ phạm tội nữa. Đối với phạm nhân hối lỗi, nỗ lực rèn luyện tốt bản thân, chúng tôi sẽ xem xét ân xá trước thời hạn. Thông qua chương trình này, các bạn thấy rằng xã hội luôn quan tâm đến phạm nhân tiến bộ”.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 10 suất quà đến phạm nhân lao động, cải tạo tốt.

Hồng Long