Say rượu giết anh trai bị mù mắt bẩm sinh

(Dân trí) - Sáng qua 14/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Vi Văn Chung 7 năm tù giam về tội giết người. Trước đó, do uống rượu say Chung đã giết chết anh trai bị dị tật bẩm sinh mù hai mắt.

10h ngày 29/10/2007, gia đình ông Vi Văn Thành ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang (Tương Dương - Nghệ An) tổ chức bữa cơm rượu mời anh em, xóm giềng tới. Nhậu mãi tới 13h, Vi Văn Chung (con ông Thành, SN1983) tiếp tục đi mua rượu.

 

Lúc trở về thấy anh trai là Vi Văn Kong và em rể Phan Văn Chanh đang cãi nhau về chuyện vay mượn tiền bạc. Chung lại can ngăn và nói anh em trong nhà cả nợ nần khi nào có thì trả.

 

Chẳng nói gì, Kong đứng dậy bóp cổ và ghì Chung xuống nền nhà. Sẵn có hơi men, không làm chủ được mình, Chung vùng ra chạy xuống bếp cầm dao lên chém 3 nhát vào đầu và mặt Kong. Thấy vậy, mọi người vây lại can ngăn và đánh Chung đến ngất.

 

Riêng Kong đã được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, Kong đã qua đời. Còn Chung bị Công an huyện Tương bắt ngay sau đó. Được biết Vi Văn Kong bị khuyết tật mù hai mắt từ khi còn nhỏ.

 

Nguyên Nghĩa - Sóng Hiền