1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nước mắt người mẹ có con trai dính nghi án đánh bố tử vong

(Dân trí) - Sự việc chưa ngã ngũ, cơ quan chức năng chưa có kết luận Chung có giết bố hay không nhưng bà đã chết từng khúc ruột. Nếu nó làm, nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng trong thâm tâm, bà vẫn hi vọng chuyện động trời đó không xảy ra.

Nghi án con đánh chết bố vì... chuyện chó cắn gà

Mấy này này, làng Phong Mỹ (xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) xôn xao về cái chết đột ngột của ông Nguyễn Anh Đào (SN 1954). Rồi việc Nguyễn Anh Chung (SN 1991) - con trai ông Đào bị công an triệu tập càng khiến sự việc trở nên rối ren hơn. Chẳng lẽ thằng Chung là người giết chết ông Đào? Người ta kháo nhau, người ta nghi ngờ, người ta bàn tán xôn xao. Sự nghi ngờ cứ như cơn sóng ngầm quét qua làng quê vốn yên bình này. Nghi ngờ, bàn tán vậy thôi nhưng người ta không dám nói gì trước mặt bà Phạm Thị Tâm (SN 1959). Chỉ trong vòng 1 ngày, bà vừa chứng kiến cái chết dữ dội của chồng, vừa đứt từng khúc ruột thì người ta dẫn thằng Chung đi.

Ngôi nhà bà Tâm chìm trong buồn đau khi ông Đào chết, Chung bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Ngôi nhà bà Tâm chìm trong buồn đau khi ông Đào chết, Chung bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đầu giờ chiều ngày 13/11, hàng xóm nghe tiếng ông Đào nạt nộ con chó vì nó cắn chết 2 con gà rồi tiếng huỳnh huỵch vang lên. Con chó tru lên từng hồi vì bị đánh. Người ta nghe tiếng to tiếng nhỏ giữa ông Đào và Chung, rồi tiếng hô hoán của bà Tâm. Khi chạy sang thì đã thấy ông Đào nằm dưới đất, đầu bê bết máu. Thằng Chung mặt tái mét, run lẩy bẩy, thanh gỗ cài chuồng bò nằm dưới chân.

Mọi người đưa ông Đào đi bệnh viện để băng bó, chữa trị vết thương trên đầu. Đến tối, ông Đào về nhà, trên đầu có thêm vết băng bó. Hôm sau, ông Đào lại tiếp tục nhập viện vì bị nôn ói, đau đầu. Sau 3 ngày điều trị, ông Đào trút hơi thở cuối cùng. Bà Nguyễn Thị Hiền – mợ của Chung cho biết: “Khi ông Đào đang nằm trong viện thì thằng Chung nhận được giấy triệu tập của Công an huyện. Từ hôm đó giờ nó có được về mô. Đến thắp cho cha nén hương cũng không được. Cái khăn tang dành cho nó cũng đang treo bên bàn thờ bố đó chứ đâu”.

Ông P.B.N (SN 1954, hàng xóm) nói: “Khi sự việc xảy ra, chúg tôi nghe tin thằng Chung bị công an triệu tập rồi ở luôn trên đó không cho về. Chúng tôi cũng không biết cụ thể sự việc xảy ra như thế nào nhưng nó có gây tội người ta mới giữ trên đó chứ. Vì con chó mà cha con đánh nhau đến nỗi phải mất mạng thì... “.

Nỗi lòng người mẹ

Khi chúng tôi đến nhà, bà Tâm vẫn đang ngồi khóc. Bàn thờ ông Đào nghi ngút khói hương, 2 chiếc khăn tang vẫn đang treo ở đấy. Một chiếc dành cho Chung, một chiếc dành cho người anh trai thứ 2, đang mắc kẹt ở Liên bang Nga. Chồng chết, con trai có nguy cơ dính vào vòng tù tội, bà Đào như chết đi sống lại, héo rũ như tàu lá chuối bị hơ lửa.

Bà Phạm Thị Tâm: Sự việc chưa ngã ngũ, xin đừng nghĩ oan cho thằng Chung.
Bà Phạm Thị Tâm: "Sự việc chưa ngã ngũ, xin đừng nghĩ oan cho thằng Chung".

Cuộc đời nhiều cay đắng của bà Tâm được bà tái hiện lại qua nước mắt. Trước khi đến với ông Đào, bà Tâm đã có một đời chồng nhưng không có con. Khi đó, ông Đào cũng đã có một đời vợ và 2 đứa con. Hai ông bà đến với nhau trong cảnh rổ rá cạp lại, phải chịu không ít điều tiếng, dị nghị của miệng lưỡi thế gian, nhất là khi không nhận được sự đồng ý của gia đình ông Đào. Vượt qua tất cả, ông bà vẫn sông hạnh phúc cùng với 3 đứa con trai chung. Các anh trai của Chung ra đời bươn chải, còn cậu bé Chung được tiếng ngoan ngoãn, chăm chỉ đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp một trường cao đẳng trên địa bàn.

“Nếu không có chuyện này xảy ra thì hôm nay là ngày thằng Chung thi tốt nghiệp. Nó cũng đã “dạm” được chỗ làm khi ra trường rồi. Trong khi bạn bè đang chuẩn bị tốt nghiệp thì nó lại bị thế này...”, bà nghẹn lại, nước mắt tuôn như mưa.

Bà kể, trưa 13/11, ông Đào đi uống rượu ở một nhà hàng xóm về thì thấy con chó đã cắn chết 2 con gà. Tức giận, ông kẹp con chó lại, lấy thanh gỗ cài chuồng bò đánh chó. Lúc đó, Chung đang nằm nghịch điện thoại đứng dậy can ngăn, bảo bố đứng đánh chó nữa. Bà nghe tiếng hai cha con nói qua nói lại rồi nghe tiếng kêu của chồng. Rồi bà thấy ông Đào nằm dưới đất.

“Sự việc xảy ra nhanh quá, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy ông ấy bị thương nên tôi và mọi người đưa ông đi viện. Lên bệnh viện xong ông lại đòi về. Tối đó ông Đào khóa cửa không cho tôi vào buồng. Tôi nghĩ ông ấy còn giận thằng Chung với lại sợ ông ấy chưa tỉnh hết rượu vì trưa đó ông có uống một ít nên đứng ngoài cửa buồng nói chuyện.

Sáng hôm sau, năn nỉ mãi ông ấy mới chịu mở cửa rồi ăn hết tô cháo tôi chuẩn bị. Tôi năn nỉ ông đi bệnh viện kiểm tra lại cho kỹ thì ông gạt đi. Đến tối ông kêu đau đầu, buồn nôn. Vào viện thì người ta bảo muộn rồi, khó cứu được. Rồi ông ấy chết. Thằng Chung bị công an gọi lên rồi giữ trên đó...”, bà Tâm lại khóc.

Bà Phạm Thị Tâm: Sự việc chưa ngã ngũ, xin đừng nghĩ oan cho thằng Chung.
"Nếu không có chuyện này xảy ra thì hôm nay thằng Chung đang thi tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm rồi".

Bản thân bà cũng được công an mời lên lấy lời khai. Người ta cho bà gặp thằng Chung sau khi buổi lấy lời khai kết thúc. Nắm lấy bàn tay con, người mẹ giàn dụa nước mắt mà rằng: “Con ơi, con làm thì con nhận. Con không làm thì đừng sợ. Con cứ khai thật. Sai đúng có pháp luật phân xử, con đường làm gì trái với lương tâm, với đạo lý”.

Là người vợ, bà đau buồn trước cái chết đột ngột của chồng. Nhưng là người mẹ, bà mong rằng cái chết của chồng không liên quan đến đứa con trai út. “Chuyện chưa ngã ngũ nhưng người ta đồn đại là thằng Chung giết chết bố. Tôi đau lắm cô ơi. Nếu nó làm chuyện tày trời đó thật thì cũng chỉ là không may thôi chứ con tôi đẻ ra, tôi nuôi tôi biết chứ. Nếu nó có lỡ tay đánh chết bố, nó sẽ bị pháp luật trừng trị, rồi lương tâm nó cũng bị dày vò suốt đời. Nhưng khi sự việc chưa ngã ngũ thì xin đừng nghĩ xấu cho nó mà tội nghiệp”, bà vẫn cố tìm mọi lí lẽ để bảo vệ cho con.

Ông Uông Văn Thọ - xóm trưởng xóm Phong Mỹ cho biết: “Sự việc xảy ra đột ngột quá khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Bình thường Chung là đứa con ngoan ngoãn, vâng lời. Còn ông Đào cũng sống hòa đồng, vui vẻ, không mất lòng ai bao giờ. Cha con sống tình cảm lắm, không có mâu thuẫn gì cả”.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Trần Sỹ Phàng – Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: “Hiện tại cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Chung phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng chưa có quyết định khởi tố vụ án bởi đang chờ kết luận của bộ phận pháp y”.

Hoàng Lam