1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Nghi án học sinh lớp 4 bị bắt cóc

(Dân trí) – Công an TX Từ Sơn - Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích cháu Đàm Thuận Trường (SN 2004), hiện là học sinh lớp 4A, trường THCS Hương Mạc 2 - Từ Sơn (Bắc Ninh) đã mất tích gần 5 tháng.

Gia đình đã đăng thông báo tìm trẻ lạc nhiều tháng nay nhưng vẫn bặt vô âm tín

Gia đình đã đăng thông báo tìm trẻ lạc nhiều tháng nay nhưng vẫn bặt vô âm tín
Thông tin từ Công an TX Từ Sơn cho biết, vào ngày 18/11/2014, Công an TX Từ Sơn đã nhận được đơn cầu cứu của gia đình anh Đàm Thuận Cúc (SN 1971), trứ tại Mai Động – Hương Mạc – Từ Sơn (Bắc Ninh) phản ánh về việc con trai anh Cúc là cháu Đàm Thuận Trường (SN 2004), hiện là học sinh lớp 4A, trường THCS Hương Mạc 2 bỗng dưng mất tích.

Anh Cúc cho biết, chiều ngày 18/11, sau khi đi học về, Trường chơi quanh nhà. Đến tối chuẩn bị ăn cơm thì vợ chồng anh Cúc tá hỏa không thấy Trường đâu. Gia đình đã đi tìm khắp nơi, liên lạc một số người quen nhưng đến nay vẫn không thấy tung tích gì.

Vợ chồng anh Cúc sinh được 5 người con. Trường là con út cũng là con trai thứ 2. Xưa nay Trường rất ngoan, không chơi bời hay ham mê các trò chơi điện tử.
 
Một trong những tin nhắn mà gia đình anh Cúc nhận được sau khi con trai mất tích
Một trong những tin nhắn mà gia đình anh Cúc nhận được sau khi con trai mất tích

Trong khoảng thời gian Trường mất tích, anh Cúc cùng con gái cả của anh thường xuyên nhận được những cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ nhắn rằng “cháu Trường đang ở Lạng Sơn, anh chị có muốn gặp con không…” Và thỉnh thoảng vẫn nghe được giọng Trường gọi “Cứu” qua điện thoại.

Bọn chúng tự nhận đã bắt cóc cháu Trường và dọa sẽ giết cháu để bán nội tạng. Tuy nhiên, khi gia đình gọi lại thì đầu dây bên kia không liên lạc được. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Cúc vẫn không hề nhận được yêu cầu hay điều kiện trao đổi nào từ phía kẻ bắt cóc. Và vì thế niềm tin đứa con trai của mình còn sống đang dần cạn kiệt.
 
Gia đình anh Cúc đang rất hoang mang mong tìm lại được con

Gia đình anh Cúc đang rất hoang mang mong tìm lại được con

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, trường THCS Hương Mạc 2 cho biết: “Trường là một học sinh giỏi, mặc dù là con trai nhưng cháu rất hiền.” Theo bà Dung, vào ngày 18/11, lớp có tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Trường có đến tham dự. “Sau khi nhận được tin báo cháu Trường mất tích, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ cùng gia đình tìm kiếm Trường nhưng đến nay vẫn vô vọng.”

Hiện sự việc đã được Công an TX Từ Sơn trình báo lên Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục CSĐT Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Gia đình cũng cung cấp thêm, trong chiều tối bị mất tích đó, cháu Trường mặc quần bò, áo kẻ ngang màu xanh nền vàng. Cháu Trường cao khoảng 1m10 – 1m20, da trắng (ảnh bên).

Thông qua báo Dân trí, nếu ai phát hiện hoặc nhận biết tung tích về cháu Trường thì liên hệ với anh Đàm Thuận Cúc vào SĐT 0972285628.

Quốc Đô – Nhất Nam