1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung thủ nhận 20 năm tù vì giết chết tình nhân trong cơn "cuồng ghen",

(Dân trí) - Thấy dòng tin nhắn rủ rê đi chơi trong điện thoại của tình nhân, Quang nổi cơn cuồng ghen, trút cơn "mưa" dao và giáng tuýp sắt vào thân thể người mà mình vừa "đầu ấp tay gối", cho đến khi nạn nhân tử vong...

Ngày 23/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang (SN 1971, quê Đắk Lắk) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, mặc dù đã có vợ con nhưng do bản tính lăng nhăng nên Quang có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Kim Ánh, một thợ hớt tóc tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Bị cáo Quang trước vành móng ngựa

Bị cáo Quang trước vành móng ngựa

Chiều ngày 31/3/2013, Quang đến tiệm hớt tóc của chị Ánh chơi. Khi quán hết khách, Quang chở chị Ánh đi chơi và ăn uống rồi đến tối cả hai quay về tiệm.

Đến 23h cùng ngày, sau khi quan hệ tình cảm xong thì Quang thấy điện thoại của người yêu có tin nhắn hẹn hò đi chơi với người khác. Thấy vậy, Quang nổi cơn ghen tuông, rồi ra tay đánh Ánh.

Bất ngờ bị bạn trai đánh, chị Ánh đánh trả quyết liệt lại rồi dùng kéo hớt tóc đâm Quang bị thương.

Tức giận, Quang khống chế chị Ánh rồi dùng tay liên tiếp đánh vào mặt người yêu. Sau đó, chị Ánh lấy được một con dao tấn công trở lại liền bị Quang giật lấy rồi chém nhiều nhát vào người chị này. Chưa dừng lại ở đó, Quang đã dùng tuýp sắt đánh thêm vào người nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Quang dùng kéo đâm vào người để tự tử cùng người yêu nhưng bất thành.

Lúc này, nghe tiếng động từ tiệm hớt tóc, chủ nhà trọ cùng nhiều người dân chạy đến thì phát hiện cả hai bất tỉnh nên liền trình báo với cơ quan công an.

Công Bằng