Hành trình cảm hóa đầy tâm huyết đưa đối tượng trốn truy nã về nước đầu thú
(Dân trí) - “Trong lúc chạy trốn, Cảnh vẫn chắt bóp lo cho mẹ và chăm chỉ làm lụng. Tôi nghĩ, con người như thế có thể làm lại cuộc đời nếu có cơ hội”, Thượng tá Hoàng Chí Hiếu tâm sự.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Vi Văn Cảnh (SN 1998, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Cảnh là đối tượng bị truy nã từ năm 2023 do liên quan đến một vụ đánh nhau. Ngày 21/7, Vi Văn Cảnh xin đầu thú, kết thúc gần 4 năm chạy trốn.

Cảnh sát hình sự vận động thành công đối tượng bị truy nã Vi Văn Cảnh (dấu X) đầu thú (Ảnh: Hiếu Ky).
Để thanh niên người Thái trở về đầu thú là cả một quá trình dài đầy tâm huyết và trăn trở của Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.
Quá trình rà soát hồ sơ đối tượng truy nã, Thượng tá Hiếu đặc biệt chú ý đến trường hợp Vi Văn Cảnh. Cảnh là người Thái, sinh sống tại xã biên giới Môn Sơn.
Hành vi phạm tội của Cảnh khá đơn giản. Trong quá trình làm công nhân tại một khu công nghiệp, Cảnh cùng một số bạn bè đi nhậu và xảy ra đánh nhau. Sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn, những người còn lại bị bắt, bị tuyên án phạt tù.
“Trong vụ án này, Cảnh đóng vai trò đồng phạm giản đơn, nếu chấp nhận phán quyết của pháp luật, có thể sau 4 năm anh ta cũng đã trả xong án”, Thượng tá Hiếu nói.
Xác minh thông tin về đối tượng bị truy nã, Thượng tá Hiếu biết Cảnh có hoàn cảnh khá éo le. Bố anh ta vào miền Nam sinh sống khi Cảnh còn bé. Mẹ Cảnh sức khỏe không tốt. Bốn năm qua, bà không biết con đi đâu, làm gì, cũng không liên lạc được nhưng thỉnh thoảng có nhận được một khoản tiền.
Lần theo dòng tiền, Thượng tá Hiếu phát hiện tiền được gửi về từ Lào và đi đến nhận định do Cảnh gửi về. Thông qua nguồn tin và mạng lưới thông tin viên, anh biết sau khi bỏ trốn sang Lào, Cảnh xin vào làm việc ở các công trình xây dựng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Nguồn tin cho biết, Cảnh rất chịu khó, không vướng tệ nạn nhưng sống rất khép kín.
“Thu nhập trên các công trình xây dựng của Lào không cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhưng anh ta vẫn cố gắng dành dụm để gửi về cho mẹ. Nếu xét trong hoàn cảnh này, tôi có niềm tin Cảnh có thể làm lại cuộc đời nếu có người mở cho anh ta cánh cửa mới”, Thượng tá Hiếu nhận định.

Giữ lời hứa, Thượng tá Hiếu (áo cam) tạo điều kiện cho Vi Văn Cảnh gặp lại mẹ trước khi đến cơ quan công an làm thủ tục xin đầu thú (Ảnh: Hiếu Ky).
Anh báo cáo xin ý kiến lãnh đạo đơn vị và đề xuất vận động Cảnh về đầu thú. Sau khi xem xét, đánh giá tình hình, lãnh đạo đơn vị đồng ý đề xuất của anh.
Một mặt Thượng tá Hiếu tác động qua mẹ của đối tượng Cảnh, mặt khác, thông qua các mối quan hệ cá nhân, anh giúp Vi Văn Cảnh hiểu rõ về chính sách khoan hồng của Nhà nước, về cơ hội sớm làm lại cuộc đời nếu dũng cảm đối mặt với bản án của pháp luật.
“Em chưa đầy 30 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Nếu cứ mãi chạy trốn, cuộc đời em cũng không có lối thoát. Mẹ em cũng già đi, ai sẽ lo cho bà? Ai sai pháp luật sẽ xử lý nhưng pháp luật sẽ khoan hồng với những người biết quay đầu”, Thượng tá Hiếu chuyển lời đến Cảnh qua nguồn tin.
Thông điệp gửi đi, đáp lại là sự im lặng nhưng Thượng tá Hoàng Chí Hiếu vẫn giữ lòng tin rằng Cảnh sẽ biết cân nhắc và lựa chọn con đường đi cho mình.
Khi nhận cuộc điện thoại của Vi Văn Cảnh từ bên kia biên giới, anh biết sự phán đoán của mình luôn chính xác. Cảnh đồng ý về nước đầu thú, xin được gặp mẹ trước khi vào trại giam, Thượng tá Hoàng Chí Hiếu đồng ý.
Ngày 21/7, Vi Văn Cảnh xuất hiện đúng như lời hứa trước đó, kết thúc hơn 4 năm trốn chạy. Điều chờ đợi Cảnh sau khi chịu bản án của pháp luật là cơ hội mở cánh cửa làm lại cuộc đời.







