Dụ dỗ người bán vé số ở TPHCM đi nhận quà từ thiện rồi cướp tài sản

(Dân trí) - Gã đàn ông dụ dỗ người phụ nữ bán vé số dạo lên xe để chở đi nhận quà từ thiện. Tuy nhiên, kẻ gian sau đó đưa nạn nhân vào hẻm rồi chiếm đoạt túi xách.

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giữ Phạm Văn Hùng (SN 1969) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ bán vé số dạo.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 21/8, bà L.T.C. (SN 1960) đến trụ sở Công an phường An Đông trình báo việc bị một người đàn ông chiếm đoạt túi xách cùng tài sản bên trong.

Dụ dỗ người bán vé số ở TPHCM đi nhận quà từ thiện rồi cướp tài sản - 1

Đối tượng Phạm Văn Hùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 8h cùng ngày, bà C. đến khu vực đầu hẻm 66 đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, để đón xe ôm đi chợ An Đông bán vé số. Bà C. gặp Phạm Văn Hùng đang ngồi trên xe máy. Nghĩ người này hành nghề xe ôm, bà C. hỏi thuê để chở đi.

Lúc này, Phạm Văn Hùng cho biết không phải xe ôm, nhưng ông ta nói có nơi đang làm từ thiện và chở bà C. đến nhận quà. Tin lời, người phụ nữ lên xe của Hùng.

Sau đó, Hùng yêu cầu bà C. đưa túi xách để treo trên xe. Trong túi có 98 tờ vé số và 300.000 đồng tiền mặt. Hùng chở bà C. đến hẻm Phước Hưng, phường An Đông, rồi yêu cầu bà C. xuống xe và nhanh chóng rời đi cùng túi xách của nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường An Đông khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, vào cuộc điều tra, xác định người nghi vấn là Phạm Văn Hùng và tiến hành giữ đối tượng.

Bước đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Cảnh sát đang củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, lao động tự do, cần nâng cao cảnh giác trước những người lạ chủ động tiếp cận, đưa ra thông tin về hoạt động từ thiện, hỗ trợ tiền, quà hoặc các lợi ích khác nhằm tạo lòng tin.