1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Điều tra nhóm côn đồ truy sát người dân ngay trong bệnh viện

An Nhiên

(Dân trí) - Trong khi đưa mẹ vào bệnh viện khám mắt, một người đàn ông bất ngờ bị nhóm côn đồ truy sát gây thương tích nặng.

Điều tra nhóm côn đồ truy sát người dân ngay trong bệnh viện - 1

Người đàn ông bị nhóm côn đồ truy sát gây thương tích nặng (Ảnh: An Nhiên).

Nguồn tin từ quận Lê Chân, hôm nay (26/6), cho biết Công an quận này đang điều tra làm rõ vụ anh Nguyễn Văn H. (SN 1981, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị một nhóm côn đồ chém trọng thương tại khu vực thuộc bệnh viện Mắt.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H., vụ việc xảy ra vào khoảng chiều 16/6.

Cụ thể, vào khoảng 13h hôm đó, anh H. lái xe từ nhà anh rể (ở đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về huyện Kim Thành, Hải Dương đón mẹ đẻ ra Hải Phòng khám mắt.

Đến khoảng 13h45', khi về đến đường Máng Nước (đoạn qua khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương), anh H. thấy có 4 người đàn ông mặc đồng phục công nhân, bịt kín mặt đi trên hai xe máy đi cùng chiều, áp sát xe anh H. Sau đó, một xe máy vượt lên phía trước, xe còn lại đi phía sau và tông nhẹ vào đuôi xe anh H. Thấy va chạm nhẹ, người điều khiển xe máy không sao nên anh H. tiếp tục điều khiển xe ô tô di chuyển đến bệnh viện Mắt (đường Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân).

Khoảng 14h cùng ngày, khi tới bệnh viện mắt, anh H. đưa mẹ qua cổng để vào khu khám bệnh. Tuy nhiên hai mẹ con chỉ di chuyển chừng 10m thì bị tấn công từ phía sau. Dù bỗng dưng lãnh trận mưa dao nhưng anh H. vẫn kịp nhận ra đối tượng tấn công chính là nhóm người đã va chạm với xe ô tô của anh lúc trên đường.

Điều tra nhóm côn đồ truy sát người dân ngay trong bệnh viện - 2

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: An Nhiên).

Rất hoảng loạn nhưng anh H. cũng kịp chạy vào tầng một của bệnh viện Mắt. Lúc này, nhóm côn đồ mới chịu rời đi.

Anh H. được các nhân viên y tế của bệnh viện Mắt sơ cứu rồi chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với nhiều vết thương ở đầu, tay, chân và lưng.

Một số nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, nhóm tấn công anh H. có 4 người, thái độ rất côn đồ hung hãn, ra tay rất chuyên nghiệp. Thậm chí nhóm người này còn đe dọa ai vào can ngăn sẽ "xử" luôn.

Anh H. cho biết, bản thân là người làm ăn bình thường (bán hành khô), vốn không có mâu thuẫn, thù oán với ai. Vì vậy, anh H. rất hoang mang về sự việc xảy ra, lo sợ và mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện anh H. đã được làm giám định thương tích và đã được xuất viện về điều trị tại nhà.