1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đi trộm bị phát hiện, xiết cổ đến chết con gái nhà hàng xóm

(Dân trí) - Chơi số đề thiếu nợ, Đức đột nhập nhà hàng xóm trộm tài sản. Con gái chủ nhà phát hiện, Đức hoảng sợ, bóp cổ rồi dùng dây cáp xiết cổ cháu đến chết.

Ngày 11/3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đức (41 tuổi, ngụ TPHCM) án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 4/9/2012, phát hiện nhà chị H. không có người nên Đức nảy sinh ý định lấy trộm tài sản. Chừng hơn 2 tiếng sau, Đức leo thang lên sân thượng nhà mình, rồi băng qua mái tôn nhà kế bên đi đến cửa sổ phòng ngủ ở tầng 3 nhà chị H.

Đức dùng tay mở khung cửa sổ. Thấy trên tủ nhựa ngay cửa có 1 chiếc tivi, 1 đầu đĩa DVD, Đức lấy đi chiếc đầu đĩa để lên mái tôn rồi xô ngã tivi xuống tấm nệm và đẩy tủ sang một bên đột nhập vào phòng chị H.

Bị cáo Đức tại tòa sơ thẩm
Bị cáo Đức tại tòa sơ thẩm

Trong lúc đang lục soát, tìm tài sản thì Đức bị cháu Phan Huỳnh Ngọc D. (sinh năm 1998) là con gái của chị H. phát hiện. “Chú Đức làm gì ở nhà cháu”, D. hỏi. Đức liền kéo D. vào phòng, đánh vào mặt cháu, nói, “Mày không được la”. Cháu D. tri hô.

Đức vật D. té ngã, trán D. đập xuống nền nhà. Đức dùng tay bóp cổ cháu. D. vừa kêu la, cào cấu, Đức lấy đoạn dây cáp truyền hình ở bên cạnh xiết chặt cổ cháu D. cho đến khi cháu nằm bất động. Đức lục túi quần cháu D. lấy đi chiếc điện thoại di động rồi leo ra ngoài theo lối đột nhập vào nhà, mang theo đầu đĩa về nhà cất giấu.

Đến 11h cùng ngày, quần chúng phát hiện vụ việc, đưa cháu D. đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó. Khoảng 23h30 cùng ngày, Đức bị bắt giữ.

Cái chết của cháu D. gây mất mát lớn cho gia đình, sự phẫn nộ của xã hội, sự bàng hoàng của bà con xóm giềng bởi nó quá nhẫn tâm. Hôm đó, cháu D. vừa đi khai giảng năm học mới để bước vào lớp 9. Mọi người không ngờ cái chết của cháu là do người hàng xóm thường ngày vẫn gặp mặt gây ra.

Lê Văn Đức và gia đình chị H. hàng xóm, láng giềng với nhau. Học hết lớp 8 Đức nghỉ ở nhà, 15 tuổi bắt đầu đi làm công nhân bốc xếp tại cảng Bến Nghé nuôi thân. 3 năm sau Đức đổi nghề sang làm thợ hồ, rồi cũng nhận thầu xây dựng nhà ở. Hằng ngày, Đức hay ghé quán cà phê nhà chị H.. Bé D. hay phụ mẹ bán quán nên Đức cũng thường xuyên gặp mặt.

Có mặt tại phiên tòa, chị H. nghẹn ngào kể lại, trước hôm xảy ra vụ án mạng thương tâm trên thì bé D. còn bưng cà phê ra cho Đức nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách đột ngột và kinh hoàng đến thế. Phòng xử cũng chật kín người, bà con hàng xóm và những cô cậu học trò cùng lớp cháu D. cũng có mặt để chứng kiến ngày hung thủ ra trước vành móng ngựa nhận tội.

Bị cáo Đức tại tòa sơ thẩm

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Đức khai rằng do chơi số đề nợ tiền của nhiều người nên mới vào nhà chị H. ăn trộm. Lần đầu tiên làm việc này, gặp cháu D. phát hiện nên hoảng sợ. Sợ cháu la lên mọi người biết chuyện nên bảo cháu im lặng. Nhưng cháu không nghe nên mới bóp cổ cháu. Thấy cháu vẫn còn la nên chụp sợi dây bên cạnh xiết cổ cho đến khi cháu nằm im.

Với hành vi phạm tội của mình, Đức bị VKSND TPHCM truy tố về tội “Giết người”, thuộc trường hợp giết trẻ em và tội “Cướp tài sản”. Xét thấy, hành động của bị cáo là rất tàn độc, vô lương tâm, quyết tâm phạm tội tới cùng, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt án tử hình để tương xứng với hành vi phạm của bị cáo Đức.

Được nói lời sau cùng, Đức bình thản xin HĐXX cho bị cáo sớm được thi hành án để trả lại tội lỗi mà mình đã làm rồi lặng lẽ cúi đầu tra tay vào còng đi vào phòng lưu phạm.

Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được trong vụ án, cùng với lời khai nhận tội tại tòa của bị cáo, HĐXX cho rằng bị cáo đã khai nhận hành vi của mình nhưng không tỏ ra ăn năn hối cải, hành vi giết người của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tình tiết tăng nặng nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Chính vì vậy, HĐXX tuyên phạt Đức án tử hình.

Công Quang – Quốc Anh