1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết hàng xóm vì nghi “tòm tem” với vợ mình

(Dân trí) – Sau thời gian dài đi chữa bệnh trở về, nghe phong phanh chuyện anh hàng xóm “tòm tem” vợ mình, Cảm nuôi mối thâm thù và đã ra tay sát hại tình địch.

Ngày 20/8, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án chung thân về tội: “Giết người” đối với bị cáo Lương Văn Cảm (SN 1964, ngụ Đồng Nai). Theo bản án sơ thẩm, Cảm bị bệnh thần kinh và có thời gian dài phải ra điều trị tại Hà Nội. Khi trở về nhà, Cảm nghe hàng xóm xì xầm chuyện vợ mình ở nhà “tòm tem” với người đàn ông láng giềng tên Nguyễn Kim Đồng.
 
Không bắt tận tay, day tận mặt nhưng từ đó, Cảm nuôi mối hận thù và luôn gây sự với anh Đồng. Biết Cảm thần kinh không bình thường nên anh Đồng thường né tránh mỗi khi Cảm dựng chuyện gây gổ.
 
Bị cáo Lương Văn Cảm
Bị cáo Lương Văn Cảm
 
Hàng xóm, rồi cũng có ngày chạm mặt nhau. Chiều 8/10/2012, anh Đồng chở xe đá vụn đổ xuống khu vực bãi đậu xe trước nhà Cảm và cho xe chạy qua nhiều lần để làm phẳng mặt đường. Thấy anh Đồng cứ lượn qua, lượn lại… chóng mặt nên Cảm nghĩ anh Đồng đang cố chọc tức mình.
 
Cảm ra chửi bới rồi lấy đá ném anh Cảm. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả. Hàng xóm can ngăn nên ai về nhà nấy. Những tưởng, sự việc chỉ dừng lại ở đó. Nào ngờ, Cảm về nhà lấy con dao dài, giấu trong quần rồi đi tìm anh Đồng để trả thù.

Khi thấy anh Đồng đi bộ tới quán cách nhà khoảng 100m để mua thuốc lá, Cảm liền xông tới, rút dao đâm thẳng vào ngực anh Đồng nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ. Thấy máu trên người nạn nhân chảy nhiều, hốt hoảng, Cảm vứt dao bỏ chạy nhưng đã bị hàng xóm phát hiện và tóm gọn giao công an xử lý.

Công Quang