1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn trong quán cà phê

(Dân trí) - Mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau trong quán cà phê, Quang chạy về nhà lấy 1 con dao bầu dài đến đâm Quốc dẫn đến tử vong sau đó 1 ngày.

Sáng ngày 6/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành mổ tử thi làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Vương Nguyễn Hoàng Quốc (32 tuổi, ngụ 76 Trần Phú, P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột).

Gia
đình tổ chức mai táng cho nạn nhân

Gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 20h30, ngày 4/2, anh Quốc rủ theo bạn là Quang (chưa rõ danh tính) cùng đi cà phê cùng nhóm bạn 7 người trên đường Phùng Chí Kiên (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Tại đây, giữa Quốc và Quang xảy ra mâu thuẫn, 2 bên to tiếng, cãi vã nhau rồi xô xát nhau tại quán cà phê, được bạn bè can ngăn nên cả 2 đều bỏ ra ngoài.

Chưa dừng lại, Quang đã chạy về nhà lấy 1 con dao bầu dài quay lại tìm Quốc “tính sổ”, Quang gặp Quốc đang đi đến ngã tư đường Phường Chí Kiên – Hoàng Diệu, Quang liền xông vào đánh nhau, cả 2 vật lộn nhau dưới đất. Lúc này, Quang rút con dao mang theo đâm thẳng vào người Quốc 3 nhát.

Nghe tiếng kêu la của Quốc, người dân địa phương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, sau đó được người nhà chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đến tối ngày 5/2 thì tử vong vì vết thương quá nặng. Riêng Quang sau khi án, đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú sau đó.

Gia
đình tổ chức mai táng cho nạn nhân

Cơ quan chức năng tiến hành mổ tử thi, làm rõ vụ việc   

Anh Vương Nguyễn Hoàng Bảo (34 tuổi, anh trai nạn nhân) đau đớn cho biết: “Gia đình tôi đã cố gắng chạy chữa mọi cách để cứu được mạng sống cho em trai tôi nhưng không được, chúng tôi chỉ mong người gây ra cái chết cho Quang phải chịu sự trừng trị nghiêm của pháp luật”.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trương Nguyễn